"Rỡ phong tỏa" - Thơ: Phan Vĩnh Điển

Ngày đăng: 06:21 06/10/2021 Lượt xem: 293
RỠ PHONG TOẢ
 
Hôm nay ngày rỡ chốt
Bỏ phong toả thật rồi
Như chim lồng sổ cánh
Bay vút lên trời xanh
 
Hai tháng trời phong toả
Cây buồn không gió thổi
Nhà cửa đóng, then cài
Chim buồn không hót ca
 
Hôm nay ngày mở chốt
Dưới ánh nắng chan hoà
Nhưng vẫn phải cảnh giác
Thực hiện tốt năm ca (K)
 
Cô vít này ác lắm
Lơ là nó không tha
Phải tiêm đủ hai mũi
Thì mới được đi xa...
 
Nền kinh tế phải mở
Để ăn nên làm ra
Cho mọi nhà hạnh phúc
Có bánh mì và hoa
 
Trời thu xanh trở lại
Cuộc sống lại thanh bình
Vững niềm tin chiến thắng
Vang mãi bản tình ca
 
Ta chấp nhận cô vít
Là kẻ thù quanh ta
Nên luôn luôn cảnh giác
Phải phòng tránh từ xa...!

 
Hà Nội, 6g ngày 21/9/2021
Phan Vĩnh Điển
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN

tin tức liên quan