Chùm thơ của Phạm Cao Phong

Ngày đăng: 08:14 12/10/2021 Lượt xem: 718
--------------------------------------------------------------------------------------------------

Chùm thơ của Phạm Cao Phong
 
NGÀY CON CHÀO ĐỜI
 
Ngày mẹ bị dính COVID!
Thương con chưa kịp ra đời.
Đành vào ở nơi tâm dịch
Đau lòng mẹ lắm, con ơi!
 
Mong manh giữa lằn sinh tử
Ngổn ngang tai họa không ngờ?
Chập chờn lặn trong hơi thở
Mẹ thiếp dần đi trong mơ!...
 
Thế rồi phép màu kỳ diệu?
Oe! Oe! Con khóc chào đời!
Bao người bên con lặng lẽ
Giọt thầm nước mắt mẹ rơi!
 
Mừng con vẹn tròn suôn sẻ
Cũng là lúc mẹ hồi sinh.
Sau bao đớn đau nghiệt ngã
Nằm nôi, con phải một mình!
 
Hy vọng bùng lên mãnh liệt
Vượt lên sự sống hiểm nghèo.
Bao dung tấm lòng cao thượng
Nhân tình ân nghĩa mang theo!
 
Mong con mai này khôn lớn?
Phải biết ơn cuộc đời này!
Qua bao đoạn trường nghiệt ngã
Nghẹn ngào con giữa vòng tay!

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22/9/2021
 
 

VỀ QUÊ TRONG MƯA BÃO
 
Dọc miền Trung bão cuốn
Những cơn mưa dầm dề.
Theo đoàn người tất tả
Từ phương Nam về quê!
 
Xót xa các cháu nhỏ
Cùng cha mẹ trên đường.
Tái tê trong gió lạnh
Chạnh lòng nghĩ mà thương!
 
Mưa càng dày nặng hạt
Khi qua đèo Hải Vân.
Nhận vội quà tiếp sức
Dặm xa bớt ngại ngần!
 
Bao phận đời khốn khó
Bao phận người tha phương.
Dịch giã không chịu nổi
Thôi về lại cố hương!
 
Những chuyến xe thiện nguyện
Rong ruổi dọc đường đời.
Tình người không đong đếm
Nghĩa đồng bào tôi ơi?... 

TP. Hồ Chí Minh, lúc 10h00
Ngày 7/10/2021

 
 

KHI THÀNH PHỐ HỒI SINH
 
Sau bao ngày giãn cách
Đường phố đông đúc dần.
Những hẻm sâu, lối vắng
Đã rộng dài bước chân!
 
Người ơi! Sài Gòn phố!
Sau vật vã phong trần.
Đời bình an trở lại
Gọi về nét thanh tân!
 
Từ lòng thêm hiểu rõ:
Phía trước còn khó khăn!
Dịch giã còn đe dọa
Bao lo toan, nhọc nhằn!
 
Sự sống và cái chết!
Trước sinh mệnh con người.
Trong cuộc chiến khốc liệt
Có lẽ nào buông xuôi!
 
Phía trước là ánh sáng!
Phía trước là bình minh!
Cuộc sống lại hối hả
Thành phố dần hồi sinh!
 
Là Sài Gòn như thế!
Kết nối một tầm nhìn.
Là tình yêu chia sẻ
Son sắt một niềm tin!


TP. Hồ Chí Minh lúc 10h30
Ngày 11/10/2021
Phạm Cao Phong
Hội viên - Hội Văn học Nghệ thuật Trường Sơn 
Số điện thoại : 0904796316
tin tức liên quan