"Nhớ về Huế thương" - Thơ: Thân Đức Chính

Ngày đăng: 03:33 13/11/2021 Lượt xem: 328
NHỚ VỀ HUẾ THƯƠNG
 
Tôi nhớ mãi một bóng hình xứ Huế
Vành Nón nghiêng che kín vạt trời Xuân
Làn tóc mây mang chút dáng phong trần
Gọng nói ngọt làm vơi hồn thi sĩ
 
Đời lính chiến duổi dong đường đánh Mỹ
Bước chân dừng ngắm cảnh đẹp Cố Đô
Nơi sông Hương soi núi Ngự nhấp nhô
Cầu An Cựu in bóng chùa Thiên Mụ
 
Tường rêu phong vây quanh Cung Điện cổ
Cầu Tràng Tiền khoe nét dáng Sông Hương
Bóng thướt tha của em gái má hường
Đã giữ lại trong tôi bao kỷ niệm
 
Tình khép chặt trong bộ đồ lính chiến
Mà lòng mềm trước vẻ đẹp kiêu sa
Huế yêu thương in mãi chẳng nhạt nhoà
Cho nỗi nhớ hằn sâu niềm hoang hoải
 
Kỷ niệm ấy theo thời gian đi mãi
Cứ chập chờn hoài niệm dáng sông Hương
Huế ngọt ngào ơi Huế nhớ Huế thương
In hằn mãi vào trong miền ký ức
 
Để một thuở con tim hoài thao thức
Với bóng hình của xứ Huế năm xưa
Tôi mang theo vào nắng sớm chiều mưa
Trong bước quân hành của thời kháng chiến...

 

Tây Ninh, 06/11/2021
Thân Đức Chính
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN
tin tức liên quan