"Đám cưới nhà binh em nhớ chăng" - Thơ: Nguyễn Hữu Dụ

Ngày đăng: 08:51 14/11/2021 Lượt xem: 198
ĐÁM CƯỚI NHÀ BINH EM NHỚ CHĂNG
(Thân quý tặng: Cán bộ, công nhân viên Công ty TNHH – MTV Cà phê 49
và các Cựu chiến binh E49, F471 - Bộ đội Trường Sơn)

 
Ríu rít chim về ấm nắng xuân
Hoa Pơ Lăng đỏ khắp xa gần (1)
Đám cưới nha binh nơi rừng thẳm (2)
Đồng đội có nhau, vắng người thân
Quê anh bát ngát đồi chè xanh
Quê em vựa lúa đất Yên Thành
Nam Định, Ninh Bình miền non nước
Tình thắm lứa đôi mối duyên lành
 
Anh ở đầu lô, em cuối lô (3)
Gửi theo cánh gió những hẹn hò
Một mai tươi lại vùng đất khát (4)
Anh đón em về thỏa ước mơ
 
Theo lệ nhà trai sắm cơi trầu
Vừa là dạm hỏi, với đón dâu
Nón trắng, dáng em xinh xinh quá
Áo anh xanh thắm, thắm xanh màu
 
Quà mừng hạnh phúc đóa phong lan
Câu hát vui chung dưới trăng ngàn
Nơi mái tranh nghèo cùng gắng sức
Cho cuộc đời mình bớt gian nan
 
Sóng nước đò đưa, câu ví giặm
Thành Nam thoi diệt điệu chầu văn
Câu lý thương nhau; chiều giã bạn
Nhớ khúc chèo xuân ngọc mỹ nhân (5)
 
Đám cưới nhà binh em nhớ chăng
Nhớ về ngày ấy dạ bâng khuâng
Chú rể, cô dâu cùng đơn vị
Nụ cười trong nước mắt trào dâng
 
Mây trắng bồng bềnh phủ tán cây
Treo mùa quả chín trĩu nặng sây
Thắp lửa cuộc tình gieo mầm sống
Nhớ về quê mẹ gió heo may
 
Mùa đầu hoa nở ngát hương xuân (6)
Tình người kết trái khúc ca ngân
Mẹ ru con ngủ tình non nước
Tiếp bước cha, anh lại hành quân
 
Hơn bốn mươi năm sống có nhau
Từ thuở tóc xanh đến bạc đầu
Lên chức ông bà vui con cháu
Cho những đám mừng nối theo sau.

 
(Ảnh minh họa)

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2021
Nguyễn Hữu Dụ
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN 

---------------------------------------------------
(1): Là hoa gạo.
(2): Các đám cưới bộ đội được E49 tổ chức ở Tây Nguyên.
(3): Lô trồng cà phê rộng hàng chục ha.
(4): Đất đỏ bazan ở ĐăkLăk – Tây Nguyên.
(5): Núi cánh diều ở Ninh Bình.
(6): Hoa cà phê.
 

tin tức liên quan