"Nhớ con đường ra trận" - Thơ: Minh Phú

Ngày đăng: 10:17 16/11/2021 Lượt xem: 292
NHỚ CON ĐƯỜNG RA TRẬN
 
Nửa thế kỷ ngồi nhớ thời ra trận
Súng ngang vai, ba lô cóc xuyên rừng
Bom thù chặn, nóng bừng cơn sốt rét
Thám báo vây, bọ trét, vắt xanh lung
 
Vẫn một lòng kiên quyết trả thù chung
Anh quê Bắc tôi miền Trung nắng gió
Củ săn luộc ngọn rau rừng khi đó
Tài sản chung chia nhỏ để nuôi nhau
 
Đêm hành quân đi nhờ ánh trời sao
Mưa thì nắm tay nhau đèn che bớt
Kẻ đi trước người đi sau xóa nốt
Cả trăm người như một lặng lẽ đi
 
Những tháng năm gian khó cực kỳ
Đi đánh giặc chẳng có gì ngăn được
Nối bước nhau cứ em sau anh trước
Cho đến ngày đất nước khải hoàn ca
 
Cả đoàn quân đi dưới bóng cờ hoa
Giờ nhớ lắm nhớ đường ra mặt trận !

 

15/11/2019
Minh Phú
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN

tin tức liên quan