"Lá thư không gửi" - Thơ: Hà Đỗ Tú

Ngày đăng: 09:12 24/11/2021 Lượt xem: 275
LÁ THƯ KHÔNG GỬI
(Họa theo ảnh)

Thư viết cho em giữa chiến hào
Khi mà khói lửa vẫn trùm bao
Ba lô lấy tạm kê bàn viết
Gửi tới em yêu những ngọt ngào

Giữa hai trận đánh bom gào thét
Đời người chiến sĩ thật gian lao
Nay còn mai mất ai biết được
Cứ viết thư này sẵn gửi trao

Lính là thế đấy hỡi em yêu
Ngày tháng trôi qua lại nhớ nhiều
Nhìn đồng đội mới vừa nằm xuống
Lại thấy thương mình biết bao nhiêu

Bởi lẽ người quê mãi đợi chờ
Mà mình biền biệt đến bao giờ
Tuổi xuân có hạn tùy em nhé
Anh chẳng buồn đâu bởi chiến tranh

Nỗi nhớ nên anh viết mấy lời
Từ sau trận đánh mới vừa trôi
Vài câu tâm sự trong thư ngỏ
Nhét đáy ba lô để đó thôi.

 

22/11/2021
Hà Đỗ Tú 
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN

 

tin tức liên quan