Chùm thơ của Lê Vĩnh Lạc*

Ngày đăng: 12:41 27/11/2021 Lượt xem: 234
Chùm thơ của Lê Vĩnh Lạc
 
Đêm trăng đời lính
 
Đêm buồn đọc lại tập thơ
Đọc xong nhắm mắt cứ mơ mộng hoài
Rồi năm tháng cứ trôi, trôi mãi
Bao ước mơ vứt lại sau rồi
 
Những đêm Trăng đã xa sôi
Nôi ấm hạnh phúc có nơi mong chờ
Rồi cuộc sống không  bờ không bến
cứ lênh đênh lúc đến lúc đi
 
Gian nan đâu có quản gì
Chỉ mang nặng nỗi sầu bi mệt lòng
Đời trai trẻ khác gì ong bướn
Thấy hương thơm bay lượn tìm hoa
 
Sáng xuân vui, lúc chiều tà
Hương thơm vị ngọt làm ta say lòng
Đời lính chiến phòng không cứ diễn
Nhiệm giao bất biến làm sao
 
Những đêm thanh đứng bên rào
Chị Hằng tươi tỉnh măt trào lệ rơi
Ngước mắt sang thượng nguồn thấy chớp
Nhẩn thơ nhìn nhớ bước chân Em
 
Những đêm Trăng đứng bên thềm
Ngẩn ngơ, ngơ ngẩn ngước xem thượng nguồn.

Tháng 03-1980
                               
 
Một đêm trên phố Cổ.
 
Đêm đông thức trắng mới dài sao
Hàng đèn xanh lét dạ nao nao
Đêm về se lạnh trùm Phố Cổ
Nhộn nhịp chợ khuya chẳng ồn ào
Qua lại thướt tha tà áo tím
Quầy hàng san sát nhẹ tiếng chào
Tràng Tiền uốn mình soi mặt nước
Sông Hương xanh ngắt nhấn trìm Sao.

Tháng; 05-1975.

Lê Vĩnh Lạc
Hôi viên hội: vhnt Trường Sơn
Email: 
levinhlac45@gmail.com

tin tức liên quan