Thơ Nguyễn Thị Vân Ngà

Ngày đăng: 11:10 16/12/2021 Lượt xem: 365
-------------------------------------------------------------------------------------------

Thơ Nguyễn Thị Vân Ngà
 
 
HOA CỦA ĐÁ
 
Trở về vùng đất địa đầu
Quyện nghìn mạch máu ngấm sâu nảy mầm
Nơi xưa thịt nát , xương rơi
Giữ cho biên giới đất trời Vị Xuyên
 
Hoa tam giác mạch tươi nguyên
Giữa bao lởm chởm đá duyên tạo hình
Như màu áo mới hồi sinh
Hà Giang tiếp bước tân binh đượm tình
 
Cành hoa như các anh linh
Vẳng nghe binh sĩ rung rinh đón chào
Ra về hậu thế ước ao
Cột cờ Lũng Cú tựa trào ngực xuân.
 
Hôm nay chiến sỹ đi tuần
Bước lên tiếp bước quân nhân vững bền
Trước sau cùng dải dưới trên
Loài hoa của đá mang tên mạch đời.

 
 

NGÀY HỘI TÒNG QUÂN
 
Đầu năm - ngày hội tòng quân
Những gương mặt trẻ bâng khuâng vẫy chào
Đoàn lên biên giới vùng cao
Giao quân- Người lại đi vào Miền Trung…
 
Tương lai của những anh Hùng
Thời bình lính trẻ tưng bừng, thiêng liêng
Mỗi người một ý chí riêng
Nhưng chung nhiệm vụ thanh niên nước nhà.
 
Cánh tay vẫy, mắt ướt nhoà
Biết bao bịn rịn thiết tha đợi chờ
Bao gương mặt trẻ nên thơ
Tình ca Đất Nước hướng cờ uy nghiêm.
 

Thanh Hóa, ngày 06/12/2021
Nguyễn Thị Vân Ngà
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN
tin tức liên quan