Thơ Nguyễn Viết Lợi

Ngày đăng: 09:49 20/12/2021 Lượt xem: 297
------------------------------------------------------------------------------------------- 

Thơ Nguyễn Viết Lợi
 
TẠM BIỆT HUỒI LÊ
 
Thế là tạm biệt Huồi Lê
Tiếng chim gác núi, ta về “bản” Vinh
Nhớ sao đôi mắt huê tình
Nhìn ta như ánh bình minh dậy thì ?!
 
Thế là quên cả lối đi !
Chân muốn ở lại cả khi mưa rừng
Thương em cô giáo H’Mông
Con chữ em trồng mọc giữa mùa trăng.
 
Cổng trời Mường lống sương dăng
Huồi Lê độ ấy rừng măng chưa già
Đèo cao dải nắng chiều tà
Buộc chân lữ khách phương xa với rừng./.

Kỳ Sơn - Vinh
2020-2021

  
THIỀN HÀNH
 
Tịnh tâm
Bước dưới cửa thiền
Con tim lưu lạc
Về miền trúc lâm.
 
Vai còn
Nặng gánh gian truân
Đường tu thử thách
Trầm luân mấy lần.
 
Am mây
Nhẹ bước phù vân
Thiền môn mở lối
Mùa xuân nắng tràn./. 

Thành cổ cuối năm 2021
 
 

VIẾT Ở ĐƯỜNG DƯƠNG VÂN NGA
 
Độ ấy hàng sao đen
Nhuốm xanh từng góc phố
Cây lộc vừng lá đỏ
Đứng khoe duyên vỉa hè.
 
Sót lại vài tiếng ve
Gối đầu lên cuối hạ
Một chớm thu yên ả
Chim khướu hót vang trời.
 
Ngoài hiên thu chơi vơi
Dận hờn rơi chiếc lá
Nhãn nhà ai bói quả
Trưa đổ nắng ra vườn.
 
Đa tình tay mướp vươn
Níu thu vàng ở lại
Mênh mang chiều nắng trải
“Dận, thương” thu đi rồi./. 

Số 11 đường Dương Vân Nga
T12/2021

 
Nguyễn Viết Lợi
Hội VHNT Trường Sơn VN
ĐC: Số 11, Dương Vân Nga, P.Hưng Phúc, TP. Vinh, Nghệ An
ĐT:  0368 851502

 
tin tức liên quan