-------------------------------------------------------------------------------------------
Lễ kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp được tổ chức với quy mô cấp quốc gia, gắn với sự kiện kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2021) và 32 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2021).
Bài thơ dưới đây được viết trong tâm trạng nghẹn ngào bên thềm kỷ niệm 69 năm ngày thành lập Quân đội, lần đầu tiên của ngày kỷ niệm trọng đại này vắng bóng vị Tư lệnh kính yêu của Quân đội Nhân dân Việt Nam…
Xin trân trọng giới thiệu cùng các đồng chí và bạn đọc
.jpg)
NGÀY SINH QUÂN ĐỘI - NHỚ TỚI ANH VĂN
Trăm lẻ ba xuân - Nay chẳng còn anh nữa
Cõ vĩnh hằng - Anh yên giấc ngàn thu…
***
Ngày nào Việt Bắc chiến khu
Chiêu binh dựng trận quân thù khiếp kinh
Nghiệp binh, nghiệp nước thông tinh
Anh cùng đồng đội quên mình vì dân
Điện Biên - Phai Khắt - Nà Ngần
Thực dân Mẫu Quốc - Ra quân đầu hàng
***
Sử Nước lại mở thêm trang
Anh cùng Đảng Bác mở đàng tự do
Hiền Lương cách trở con đò
Miền Nam ruột thịt tự do chưa toàn
Cuộc trường chinh mới vẻ vang
Khó khăn không ngại, gian nan không sờn
Mở đường Nam tiến - Trường Sơn
Quân đi gươm súng - Căm hờn trào dâng
Chiến công nối tiếp chiến công
Ngụy nhào, Mỹ cút thỏa lòng muôn dân
Bắc Nam xum họp xa gần
Chung tay xây dựng ngàn lần đẹp tươi …
***
Lẻ ba của tuổi mười mươi
Anh đi theo Bác về nơi vĩnh hằng
Anh ơi! Anh có biết chăng ?
Ngày sinh Quân đội nay đang đến gần
Sáu chín năm - Tuổi toàn Quân
Hôm nay chẳng nghĩ có lần vắng anh .
Phạm Sinh