"Một thời để nhớ" - Thơ: Nguyễn Sơn Hải

Ngày đăng: 07:29 10/01/2022 Lượt xem: 320
MỘT THỜI ĐỂ NHỚ

Những ngày giãn cách Covi
Trầm tư nhặt nhạnh những gì đã qua
Dẫu rằng rơi vãi đôi ba
Nhưng thời nhớ nhất vẫn là Trường Sơn
Cái thời gánh đạn, đội bom
"Tai voi, vó ngựa",ninh om măng rừng
Có năm Tết thiếu bánh chưng
Đêm đi tìm dắt, nai rừng về theo
Trèo lên cây, lấy rượu treo*
Giao thừa pháo sáng, cối reo ùng oàng
Hái hoa dân chủ Xuân sang
Một dây đàn vẫn hát vang núi rừng
Qua rồi năm tháng chiến trường
Nay về với chốn đời thường an sinh
Vậy mà chưa được yên bình
Năm Canh* mưa lũ thình lình lở non
Gây bao nhiêu cảnh hoang tàn
Mất người, mất của ly tan cửa nhà
Hai năm dịch giã tràn qua
Hơn hai nghìn trẻ sinh ra côi bần
Mất người mất cả việc mần
Gây nên điêu đứng một phần tài ngân
Lại thêm những kẻ nhiễu Dân
Quan to, Tướng lĩnh vào dần lò thiêu
Đốt đi cho sạch- dẫu nhiều
Đất nước giàu mạnh là điều Dân mong
Gom dồn vài nét đục trong
Vùi vào một góc đáy lòng không quên.

 

Nguyễn Sơn Hải
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN

tin tức liên quan