Thơ Nguyễn Tất Đình Vân,

Ngày đăng: 08:42 20/02/2022 Lượt xem: 269
Thơ Nguyễn Tất Đình Vân

THẢNG THỐT
 
Có đêm thảng thốt ... giấc mơ
Gặp em san núi... thẫn thờ bước chân
Tiếng bom đạn vẳng xa gần
Rõ hơn cười hát đoàn quân vượt đèo...
 
Rưng rưng dòng suối trong veo
Chia tay em giữa đỉnh đèo Trường Sơn...

 

NHỚ NGÀY
 
The the ngọt ngọt gió mùa
Như hơi thở lạ thoáng vừa trên môi.
Nhớ ngày em mỉm hôn tôi
Hơi em nồng ấm nhịp đời trái tim...
 
Nguyễn Tất Đình Vân
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN
tin tức liên quan