"Mang theo" - Thơ: Nguyễn Tất Đình Vân

Ngày đăng: 02:33 27/02/2022 Lượt xem: 264
 
MANG THEO
(Viết trong ngày Thầy thuốc VN)
 
Bốn mươi năm công sức cho nghề
Đến khi về... hưu còn tâm huyết
Cứu giúp người ốm đau yếu mệt
Miễn phí công thăm khám cho người...
 
Bốn mươi năm dâng hiến cho đời
Được ghi (vinh) danh " Thầy thuốc ưu tú"
Lòng trách nhiệm , tình thương phục vụ
Cho cộng đồng đến hơi thở cuối cùng
 
Luôn chia sẻ nỗi vui buồn chung
Đi qua cả mây trôi bèo dạt
Để cho đời vần thơ điệu hát
Khúc nhạc tình bát ngát quê hương *
 
Bốn mươi năm để lại bao vấn vương
Tình Y Đức chuyên hồng còn lưu mãi
Xuân đã về đơm hoa kết trái
Bao nụ cười thắm lại ở trên môi...
 
Ta tự ngẫm cuộc đời chỉ thế thôi
Bao chìm nổi cũng đi vào quá khứ
Nay chỉ còn giữ cho mình một chữ
Chữ Tâm mang theo suốt cuộc đời...

 

Nguyễn Tất Đình Vân
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN

-----------------------------------
(*xuất bản 5 tập thơ (Nxb hội nhà vãn) trong đó 1 tập thơ hát lời Quan Họ. Còn 2 bản thảo : Ca khúc tình quê ( gồm 32 bài thơ phổ nhạc) và tập Trao thơ vào làn điệu Quan Họ ( gòm 1oo bài thơ hát theo làn điệu Quan Họ) đang chờ xuất bản tiếp.).

tin tức liên quan