“Cà Roòng dòng sông ta hát” – Thơ: Hồ Bá Thâm

Ngày đăng: 08:01 19/03/2022 Lượt xem: 171

CÀ ROÒNG DÒNG SÔNG TA HÁT
 
 Bên dòng sông Cà Roòng chiều ta tắm mát
Soi bên nhau dòng chảy lòng ta
Mây bay trong xanh dòng nước biếc chan hòa
Thẹn thùng môi hồng cháy bỏng…
 
Ôi dòng sông nắng chiều mơ mộng
Phút ngây thơ trong trắng hồn người
Mắt đen tròn tuổi mười tám đôi mươi
Tạm biệt mẹ chưa một lời dò dặn…
 
Ta đến đây, quê xa rừng vắng
Biết nói gì khi mới gặp nhau đây
Rồi bom dội gọi ta vào trận tuyến
Cà Roòng ơi con đường ra chiến trường!
 
Sông Cà Roòng có triệu năm tuổi
Lối mòn nào ông cha hành quân
Nay rộng mở miền Nam giục giã
Ta đến nơi này sau lạ thành thân!
 
Sông Cà Roòng chứng kiến bước hành quân
Chứng kiến phút tỏ tình khó nói
Chứng kiến phút cầm tay vồi vội
Mà ân tình ấm nóng mãi em ơi!
 
Những ngày những đêm lát đá làm đường
Người trước ngã người sau lại tiếp
Nơi ta đến ai biết là sống chết
Vẫn kiên cường thế đó, sông ơi!
 
Phút bên nhau tim có bồi hồi
Gửi lại dòng sông bao lời thủ thỉ
Bao lặng yên… vân vi tà áo nhẹ
Dòng sông sóng vỗ nói hộ lòng ta!
 
Dòng Cà Roòng mãi mãi hát ca
Mấy mươi năm trời ta đã xa…
Lòng vẫn đó Cà Roòng rì rào như hát
Cho chúng mình tình nghĩa bao la!
 
Cảm ơn dòng Cà Roòng cho ta khúc hòa ca
Phút dịu êm chiều hè tắm mát
Da thịt mơn man sóng hát
Gió ru hời, ru hời bát ngát một Trường Sơn!
 
Có con đường đi qua cho Cà Roòng gần hơn
Bản nhỏ A Rem chắc giờ sum tụ
Dòng Cà Roòng xanh bất tử
Cho chúng mình mãi mãi bên nhau…
 
Dẫu xa rồi vẫn dòng nhạc thẳm sâu
Một thời hào bùng xin gửi nghìn sau
Khúc tình ca Cà Roòng… thơ mộng
Hát ru những linh hồn lấp lánh nghìn sao!
 
Chiều nay, anh lại ngồi bên dòng Cà Roòng
Nhớ quá em ơi! hình bóng… môi hồng
Đêm sáng loá… bom thù chớp giật
Anh mãi đi tìm,… em ở đâu trong gió nắng Trường Sơn!
 
Dòng Cà Roòng vẫn rì rào như hát
Dòng sông xanh trong chiều ta tắm mát
Soi bên nhau dòng chảy lòng ta
Bên bến Cà Roòng anh họa khúc ca!

9/5/2016

Hồ Bá Thâm
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN


tin tức liên quan