Chùm thơ của Minh Phú, Hải Phòng

Ngày đăng: 06:44 30/03/2022 Lượt xem: 216
Chùm thơ của Minh Phú, Hải Phòng

TÌNH YÊU MÙA COVID
 
Chủ nhật này anh lại vắng bóng em
Mùa CoVid kéo dài thêm nỗi nhớ
Một tuần nữa hẹn anh em lại lỡ
Bệnh nhân cần em phải ở lại đây
 
Em không về anh trống vắng vòng tay
Con có khóc đêm dầy anh ráng dỗ
Dịch hoành hành ở mọi nơi mọi chỗ
Mọi người cần ta gắng đỡ nghe anh
 
Rồi ngày mai khi người bệnh đã lành
Dịch đã hết trời trong xanh trở lại
Hạnh phúc nào hơn trải lòng nhân ái
Ráng nghe anh ta mãi mãi tự hào !

 


NỖI NHỚ NGÀY XƯA
 
Con đến trường chiếc mũ rơm, áo gụ
Bài cô dậy bốn ngàn năm lịch sử
Tiếng tầu bay lũ giặc trời gầm rú
Lối về làng nhừ tử những hố bom.
 
Cha đi cày đêm trời đất tối om
Mẹ xuống ruộng đì đòm nghe tiếng pháo
Anh ra trận góc nhà thêm "hũ gạo(1)
Đàn trẻ thơ nồi cháo muối cô nuôi.
 
Một thời ta nghèo khó đất quê ơi
Cơn gió bắc nhồi qua phên nứa rách
Manh áo vá kín cả mùa đông lạnh
Chiếc tơi mo che tạnh buổi mưa rào
 
Tuổi thơ con bãi cạn với bờ ao
Con săn sắt, con chào mào chơi chọi
Mùa giáp hạt bụng cồn cào cái đói
Ngủ hầm kèo chăn lũ muỗi cả đêm.
 
Học xong rồi sách để lại cho em
Vai vác súng hành quân đêm ra trận
Việc ruộng nương cha mẹ già lận đận
Con xa nhà lo bổn phận làm trai
 
Quê hương ơi bao nhiêu tháng năm dài
Người cày cấy nuôi người ngoài mặt trận
Nay hòa bình lớp người xưa dần khuất
Một mai rồi ai dắt lối quê ơi !
---------------------------

(1) Hũ gạo tiết kiệm nuôi quân
 
Minh Phú
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN



tin tức liên quan