“Đêm hoa đăng” – Thơ: Hoàng Văn Kính

Ngày đăng: 07:32 21/07/2022 Lượt xem: 217
-----------------------------------------------------------------------

ĐÊM HOA ĐĂNG
 
Đêm hoa đăng xuôi về miền kí ức
Thạch Hãn ơi xin chảy chậm chậm thôi
Để bạn tôi hồn phiêu bạt đâu đây
Về đoàn tụ những người lính Thành Cổ.
 
Trên mặt sông sắc hoa nến lung linh
Kí ức chiến trường một thời nhung nhớ
Trận đánh nào cũng để nỗi đau
Dẫu qua rồi bao mùa nước nổi.
 
Thành Cổ, khúc tráng ca bất tử
Ngọn gió nào cũng vọng tiếng xung phong
Dẫu mưa bom bão đạn quanh mình
Người trước ngã, người sau tiếp bước.
 
Tám mốt ngày đêm “mùa hè đỏ lửa”
Sau mỗi đêm một Đại đội không về
Ước nguyện tuổi xuân hòa vào đất mẹ
Mỗi hạt cát thấm đỏ máu anh hùng.
 
Nấm mộ chung không của riêng ai
Tiếng chuông vọng tưởng linh hồn Liệt sỹ
Dấu tích chiến tranh không còn nữa
Thành Cổ hôm nay một mầu cỏ non xanh
 
Ngày giỗ trận bè hoa tươi thương nhớ
Triệu tấm lòng hoài niệm tri ân
Thành Cổ bốn mùa xanh màu áo lính
Nỗi nhớ không nguôi đồng đội ơi.



Hoàng Văn Kính
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN

 
tin tức liên quan