"Tôi không buồn mới lạ" Thơ: Nguyễn Hữu Quý

Ngày đăng: 11:34 28/07/2022 Lượt xem: 168
-----------------------------------------------------------------------

TÔI KHÔNG BUỒN MỚI LẠ
 
Biết sống cần mỉm cười
Dù đời như bể khổ
Tôi vẫn không vui nổi
Buồn cả trong giấc mơ
 
Ôi, cái thời hậu chiến
Tôi đi tìm Trường Sơn
Võng ai mắc trước biển
Thấm trĩu nỗi mưa nguồn
 
Ngày chênh vênh tối, sáng
Những lỗ thủng nhân tình
Mở rương thấy thẻ Đảng
Thương bao người hy sinh!
 
Tháng năm đi đằng đẵng
Những linh hồn thanh xuân
Hành quân trong mây trắng
Mấy ai về ngõ sân?
 
Mẹ mồ côi con cái
Câu ru vùi khói nhang
Ở bên lề khôn, dại
Chơ vơ một lỡ làng
 
Đời kẹt trong nhũng loạn
Muốn yên cũng khó thay
Có lúc ta thèm bạn
Ngước mắt nhìn mây bay...

 


Nguyễn Hữu Quý
Phó CT Hội VHNT Trường Sơn VN

 
tin tức liên quan