"Dòng sông của chúng ta" - Thơ: Hồ Sỹ Hậu

Ngày đăng: 07:24 02/09/2022 Lượt xem: 354

---------------------------------------------------------------------

 

       Với tư cách một hội viên Hội VHNT Trường Sơn tham gia đên Giao lưu thi ca bên thềm Đại hội lần thứ II Hội VHNT Trường Sơn. Lục trong ký ức một thời Bom lửa của mình - Thiếu tướng Hồ Sỹ Hậu, nguyên Kỹ sư Trung đoàn 532 - Đường ống Xăng dầu Trường Sơn đã góp vui vào chương trình đêm giao lưu bài thơ anh viết cách nay tròn nửa thế kỷ ngay tại nơi mà anh từng gọi đó là "Dòng sông mang lửa"...
       Trường Sơn xin trân trọng giới thiệu cùng các đồng chí và bạn đọc: 


DÒNG SÔNG CỦA CHÚNG TA

 

Có một dòng sông xuyên suốt Trường Sơn

Chở tình thương từ quê hương đất mẹ

Bắt nguồn từ dạt dào sức trẻ

Tới đích tận cùng- Biển của chiến công.

 

Chỉ có chúng ta hiểu hết dòng sông

Bởi sông vươn theo người khảo sát

Sông theo ta lên đỉnh đèo chót vót

Bốn mùa sương phủ mây bay

Những lối đi chưa hề biết dấu giầy

Dốc đá tai mèo, cây giăng mù mịt;

Sông theo ta qua ghềnh qua thác

Nước lũ trên non cuồn cuộn đổ về;

Cả những khi lửa đạn bốn bề,

Bản đồ án đẫm màu máu đỏ

Giữa cung đường, người mãi nằm lại đó

Sông vẫn vươn dài theo suốt thời gian…

*

Dòng sông xăng xuyên suốt Trường Sơn

Chở tình thương từ quê hương đất mẹ

Và vươn xa bằng nhựa trào sức trẻ

Tới đích tận cùng-Biển của chiến công.

Chỉ có chúng ta hiểu hết dòng sông

Bởi đã qua vai ta ngàn chiếc ống

Ống theo ta giữa nắng thiêu khát bỏng

Ống theo ta trong mưa quất lằn da

Ống vẹt mòn trên vai áo chúng ta

Đệm vai bật, đá dưới chân nát vụn,

Giữa mưa bom, đồng đội ta ngã xuống

Máu các anh vẫn nối tiếp dòng sông…

*

Dòng sông xăng xuyên suốt Trường Sơn

Chở tình thương từ quê hương đất mẹ

Chảy băng băng bằng dạt dào sức trẻ

Tới đích tận cùng-Biển của chiến công.

Ta hiểu ta, ta hiểu dòng sông

Những đêm vận hành ngồi trong hầm lạnh

Mưa kín đất, nước dột hầm tí tách

Mảnh ni lông che giấc ngủ vội vàng

Khi bom rơi, trong ánh lửa chớp nhoàng,

Ta bật dậy, lao vào vòng lửa cháy

Ấy là khi trong ta cảm thấy

Yêu vô cùng những dòng sông quê hương

Thương vô cùng những nẻo chiến trường

Ta siết lại ngoàm, ta nối từng mối ống

Lửa bùng lên, ta nhấn chìm lửa xuống,

Ta gửi lửa vào những chuyến hàng đi

Lửa sẽ theo những chiến thắng thần kỳ

Chớp sáng đỏ đồn thù đêm xuất kích.

*

Kỳ diệu thay dòng sông của ta

Chẳng cảnh sắc mây trời, chẳng bến nước cây đa

Không cánh buồm dăng, không đàn cá nhảy

Mà ta yêu dòng sông biết mấy

Bởi dòng sông là chính cuộc đời ta

Xin hát tặng người một bài ca.


Tháng 6 năm 1972
Hồ Sỹ Hậu

Kỹ sư Trung đoàn 532- đường ống Trường Sơn

 

 


tin tức liên quan