“Ước ngày chung gọi quê hương” – Thơ: Nguyễn Bá Thuyết

Ngày đăng: 05:00 01/10/2022 Lượt xem: 129
ƯỚC NGÀY CHUNG GỌI QUÊ HƯƠNG
 
Nơi ấy em về anh viết tặng vần thơ
Người con gái sông Ba - xứ Nẫu
Mảnh đất suốt đời em nung nấu
Đất cho đời trái ngọt hoa thơm
 
Nơi em về thương nhớ bỗng nhiều hơn
Nhớ mẹ cha đêm giật mình tỉnh giấc
Ở phương xa mà lòng con rất thực
Đau đáu quê nhà hơi thở yêu thương
 
Nơi mỗi lần về thêm nỗi vấn vương
Hương lúa Tuy Hòa say đắm mãi
Đất Hai Riêng níu lòng người ở lại
Gái La Hai em hây hẩy lớn rồi
 
Thương Sông Cầu chỉ kịp gọi tên thôi
Sóng Ô Loan sớm làm người say đắm
Nắng Long Thủy ráng chiều đẹp lắm
Nghiêng tóc dừa xỏa mượt bờ vai
 
Tháp Nghinh phong trời nước mê say
Ấm tình cha, ngọt ngào tình mẹ
Ước ngày kia anh theo về cũng thế
Sánh vai nhau ta bước chung đường
 
Ước! ... Một ngày chung gọi quê hương
Ba mẹ - em... và anh một nhà ruột thịt!!!
 

Nguyễn Bá Thuyết
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn


tin tức liên quan