"Cùng em trên dãy Trường Sơn" - Thơ: Hoàng Sĩ Khiêm

Ngày đăng: 03:57 20/10/2022 Lượt xem: 109


CÙNG EM TRÊN DÃY TRƯỜNG SƠN
( Tặng em Q…)
Hoàng Sĩ Khiêm
Tiểu đoàn thông tin D446 Sư đoan 471

 
Cùng em trên dãy Trường Sơn
Sườn Tây súng nổ, mưa bom chặn đường
Hạ Lào cũng đất quê hương
Sư bốn bảy mốt(471) chiến trường vươn theo
Cùng em lội suối, qua đèo
Em người y tá hay nheo mắt cười
Thương em nhỏ nhắn con người
Nghe quen giọng nói tiếng cười âm vang
Tết năm ấy lòng xốn xang
Giao thừa thức trắng mơ màng ta say
Truyền hơi ấm qua bàn tay
Hái hoa dân chủ ngất say lòng người
Chuyển quân em cách xa tôi
Sườn Đông về trước ngóng người về sau
Đỉnh đèo ta lại gặp nhau
Tháng ba biên giới tím màu hoa mua
Sườn Đông bên nắng Tây mưa
Tiếng Lào tiếng Việt say sưa kề liền
Đêm trăng ở chốn Tây Nguyên
Liên hoan Đại đội mắt huyền nhìn nhau
Trời Tây Nguyên nắng đậm màu
Sư đoàn lại chuyển ta mau lên đường
Bến Giằng địa điểm thân thương
Là nơi cửa ngõ chiến trường vào ra
Thông tin Sư bộ chúng ta
Dê bốn bốn sáu(D446) lập ra tiểu đoàn
Tổng đài máy lẻ lo toan
Đường dây kết nối anh còn nơi xa
Mỗi khi về họp anh qua
Thăm em, em đợi những là ngóng trông
Vá anh chiếc áo Bu dông
Đường kim mũi chỉ ấm lòng đồng hương
Bỗng đâu anh phải lên đường
Anh ra miền Bắc vào trường học cao
Hôm đi anh thấy nghẹn ngào
Chia tay em nhé khi nào gặp nhau
Bốn năm thắm thoát qua mau
Thời gian đã nhuộm sắc màu tình ta
Chuyện chồng con, chuyện cửa nhà
Mừng nhau ta chúc đậm đà tình quê
Tuổi cao nay đã cận kề
Trường Sơn một thuở nhớ về năm xưa.,.


Hoàng Sĩ Khiêm
Hội viên Trường Sơn Sư đoàn 471
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

 
tin tức liên quan