"Cây cầu lịch sử" - Thơ: Phan Vĩnh Điển

Ngày đăng: 07:44 16/02/2023 Lượt xem: 152
CÂY CẦU LỊCH SỬ*
 
Cây cầu cũ trăm tuổi, già nua
Trên mình đầy vết thương đau buốt
Vì những kẻ bắn phá điên cuồng
Đến từ nửa vòng trái đất - Hoa Kỳ
 
Nhưng cầu vẫn hiên ngang, đứng vững
Sừng sững giữa trời cao lộng gió
Vắt ngang sông cuộn đỏ phù sa
Minh chứng cho lịch sử kiên cường
 
Những năm tháng hào hùng dân tộc
Trong chiến tranh gian khổ trăm bề
Chống lũ giặc ngoại xâm tàn bạo
Điên cuồng vào đánh phá ngày đêm
 
Năm xưa vào xâm lược hung hăng
Nay cúi đầu rút chạy qua cầu
Trên chính chiếc cầu này, thuở trước
Do nước mình thiết kế, thi công
Với thất vọng, ê trề, nhục nhã...!
 
Trên cây cầu lịch sử oai hùng
Đã bao lần chứng kiến chiến công
Những chuyến tầu vào Nam đánh Mỹ
Chở bao nhiêu chiến sỹ tiên phong
Vào chống quân xâm lược bạo tàn
 
Những bàn tay vẫy mãi, bàn tay
Chào tạm biệt, chia tay nhung nhớ
Giọt nước mắt đong đầy cảm xúc
Bao tình yêu, nỗi nhớ đêm ngày
Tiễn đưa người ra trận hôm nay...
 
Nơi bom đạn mịt mùng đau khổ
Biết bao nhiêu gian khổ, khôn lường
Thương sao người ở lại vấn vương
Lo cho người ra đi, không về
Không hẹn được ngày về đoàn tụ
Lại có lần chứng kiến đoàn quân
Con tầu chở đoàn quân rời xa
Ngược lên miền biên cương tổ quốc
Chống Bành Trướng xâm lăng biên thuỳ
 
Ôi người mẹ Việt Nam ơi, đau quá
Biết bao lần gian khổ, can trường
Hết tiễn con vào Nam đánh giặc
Lại tiễn con ra Bắc diệt thù
 
Quặn đau từng khúc ruột, mẹ ơi
Ngóng con ngày trở về, sót sa
Mẹ hoá thành tượng đá rêu phong
Bồng con nơi biên ải ngóng trông
Hòn vọng phu muôn thuở chờ mong
 
Ghi mãi mối thù này, ẩn sâu
Cây cầu nay đã già, sức yếu
Vẫn gồng mình đứng vững giữa trời
Qua nắng gió, mưa sa, bão tố
Nhắc nhở mỗi chúng ta nhớ mãi
 
Hôm nay còn vất vả mưu sinh
Nhưng so với ngày xưa gian khổ
Gấp nhiều lần hạnh phúc, bình an
Ôi tình yêu muôn thuở vững bền
Mãi mãi lòng chúng ta thầm nhớ
 
Nhớ những ngày đã qua gian khổ
Mà kiên trì phấn đấu vươn lên
Vươn ra mãi hoàn cầu tiến bộ
Minh chứng người Việt ta không kém
Thông minh và anh dũng, ngoan cường
 
Cho dù bốn chấm không,rất khó
Hay trí tuệ nhân tạo xa vời
Tuổi trẻ ta hôm nay không sợ
Hãy không ngừng sáng tạo vươn lên
Trong thời đại ngày nay số hoá..!
--------------
*Cầu Long Biên, Hà Nội



Phan Vĩnh Điển
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
tin tức liên quan