Thơ Phạm Cao Phong /

Ngày đăng: 09:02 26/02/2023 Lượt xem: 134

 
Thơ Phạm Cao Phong 

TIẾNG CHIM CUỐC HOÀNG SA
 
Lúc bình tâm trái tim thường mách bảo
Chạnh lòng thương tiếng chim cuốc Hoàng Sa!
Bao tiếc nuối mỏi mòn theo năm tháng
Năm mươi năm như chỉ mới hôm qua!
 
Nhớ ngày ấy chúng tôi còn trẻ lắm
Tuổi thanh xuân nguyện dâng hiến cho đời.
Cảng Tiên Sa qua một ngày bận rộn
Tàu Hương Giang mở hướng vượt trùng khơi!
 
Tạm biệt nhé! Hỡi đất liền yêu quý!
Hỡi người yêu biết chung thủy đậm đà!
Biến động mạnh - sau một đêm vật vã
Bình minh lên - tàu đã tới Hoàng Sa!
 
Thật choáng ngợp trước bao điều mới lạ
Đây Hoàng Sa đẹp dải lụa cát vàng!
Nước quanh đảo xanh như mạ non mướt
Sóng lăn tăn đuổi bắt nắng chói chang!
 
Chiều bâng khuâng trong hoàng hôn bàng bạc
Nghe tiếng con chim cuốc giữa rừng bàng.
Từng hồi một, dư âm buồn man mác
Thả hồn theo cung bậc đợi mùa sang!
 
Dài năm tháng bước chân người giữ đảo
Chúng tôi quen với gió biển mặn mà.
Cũng có lúc biển nổi cơn giận dữ
Sóng gầm gào muốn nuốt cả Hoàng Sa!
 
Đời quặn thắt nỗi đau... ngày mất đảo
Hoàng Sa ơi!... Tình huống không thể ngờ?
Khi cuộc chiến xảy ra không cân sức
Đắng ngắt lòng... máu đỏ những vần thơ!
 
Chiều quê hương thân thương bao kỷ niệm
Ngồi nhớ Hoàng Sa xót ruột bồi hồi.
Tiếng chim cuốc rừng bàng còn khắc khoải
Tôi mơ ngày tái ngộ... phía xa xôi!
 

TP. Đà Nẵng, Ngày 18/02/2023
Phạm Cao Phong


 
HỘI AN HOÀI NIỆM
 
Phố vẫn cổ và ngõ thì vẫn nhỏ
Màu rêu phong hiện hữu đến bây giờ.
Đêm Hội An ánh đèn lồng huyền ảo
Trước hiên nhà như thổn thức trong mơ!
 
Thổn thức tự ngàn năm vàng cổ tích
Ánh trăng trôi lấp lánh mặt sông Hoài.
Cả Hội An đổ ra đường thưởng ngoạn
Nỗi muộn phiền cũng được dịp nguôi ngoai!
 
Ta lạc mình giữa đêm rằm Phố cổ
Điệu dân ca xứ Quảng thấm mặn mà.
Khách lãng du trên thuyền hoa rực rỡ
Ấm tình người, đâu nỡ vội chia xa!
 
Đêm hóa thân, sông Hoài xanh ngày mới
Mái chèo khua nghiêng bóng nước in trời,
Trong khoảnh khắc phiêu diêu cùng hoài niệm
Với Hội An ký thác trọn một đời!
 

TP Hội An, Quảng Nam, ngày 18/01/2015
Phạm Cao Phong
(Uỷ viên BCH - Hội VHNT Trường Sơn)

 
tin tức liên quan