Chùm thơ của hội viên VHNT Nguyễn Tất Đình Vân

Ngày đăng: 06:46 13/03/2023 Lượt xem: 116
Chùm thơ của hội viên VHNT Nguyễn Tất Đình Vân
 
  

MÙA HOA CẢI VÀNG
 
Bên sông hoa cải vàng tươi
Phải đâu như thể những lời " rau răm"
Cải theo đông tái sinh năm
Cho xuân hương sắc thắm đầm ngàn hoa...
 
Đông về cải cũng vàng hoa
Tóc mây đầu mẹ tuyết pha ít nhiều
Nghiệp nhà mẹ gánh liêu xiêu
Đêm mùa trở gió mà hiu hắt lòng...
 
Cải vàng hoe hoét bên sông
Trăng gầy - Mẹ gánh mùa đông về nhà
Sương mờ mây lạnh ngang qua
Đêm suông mẹ gối mùa hoa cải vàng...

 


HOA GIẤY
 
Hoa tươi thật sao gọi là hoa giấy?
Đem sánh so đã mấy hoa bằng?
Đủ sắc mầu tím vàng đỏ trắng
Bốn mùa đều nảy nở tình yêu...
 
Ngồi bên em ngắm nghía hoa chiều
Thương ngày tháng phôi pha má thắm
Mưa nắng bão dông thương em lắm lắm
Ước mơ mưu cầu tần tảo đói no...
 
 Yêu em từ thuở học trò
Nhìn nhau qua cửa tò vò cười tươi
Môi hoa rạng rỡ ngời ngời
Bao người vẫn bảo em người hoa khôi...
 
Hoa giấy là hoa giấy ơi !
Miễn là ta sống cho đời đẹp tươi
Cái tên gọi cũng do người
Để cho ta biết ...từng nơi từng vùng.
 

Nguyễn Tất Đình Vân
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn


tin tức liên quan