" Chuyện tình mùa hoa cọ" - Thơ: Hồng Đức

Ngày đăng: 04:58 29/03/2023 Lượt xem: 85
CHUYỆN TÌNH MÙA HOA CỌ
 
Chớm hè hoa chuối đỏ tươi
Loa kèn, hoa cọ mỉm cươì cuối xuân
Mình trao áo ấm Nàng Bân
Dẫu không rét lắm vẫn cần khoác vai
 
Hoa cọ gơị nỗi nhớ dai
Nhớ quê Phú Thọ, Giêng, Hai đến trường
Nhớ lớp sơ tán Hùng Vương
Ẩn trong đồi cọ, thân thương, bạn bè…
 
Nhớ em mái tóc vàng hoe
Chăn trâu, dãi nắng chiều về tắm sông
Ngực hoa sũng nước sông Hồng
Phổng phao, tròn ẩn – cải ngồng chớm hoa
***
Thế rồi một cuộc chia xa
Kể Nam, ngươì Bắc ấy là mệnh thôi
Anh đi đánh giặc cuối trời
Em vào đại học , chưa lờì ngỏ yêu
Chỉ riêng bốn mắt nói nhiều:
Quá thương nên đợi, vì yêu nên chờ
***
Tám năm con nhện giăng tơ
Tám năm con én vẫn chờ bạn xa
Và rồi cũng có xe hoa
Một mùa xuân kết – đôi ta mặn nồng…
***
Nhìn về quê cũ mà trông
Nhớ mùa hoa cọ mà lòng xốn sang
Đã qua một đám cươí vàng
Nhà cửả, con cháu khang trang vui vầy
 
Khoe chi hoa nở sáng nay ?
Hay là gợị nhớ cái ngày chớm yêu
Trải qua những cuộc phiêu diêu
Cuộc tình thử lưả,  mỹ miều  - đơm hoa
 
Năm sáu (56), mùa cọ dã qua
Tình yêu như thể sẽ là trăm năm !?


28/3/2023
Hồng Đức
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn


tin tức liên quan