-------------------------------
Thơ ngày tri ân của Lê Trung Khiên
Nhân dịp kỷ niệm 76 năm ngày thương binh liệt sỹ ( 27/7/1947 – 27/7/2023) xin gửi đến bạn đọc báo điện tử Trường Sơn những bài thơ viết về sự kiện có thật về một liệt sỹ- người anh trai tôi hy sinh ngày 10/6/1970 tại huyện Đồng Xuân tỉnh Phú Yên. Phải 26 năm sau giải phóng miền Nam tôi mới tìm được mộ và 52 năm sau ngày hy sinh, tháng 6/2022 mới đưa hài cốt về nghĩa trang liệt sỹ quê nhà…
Lê Trung Khiên
Hội VHNT Trường Sơn
NHẬN TIN ANH TRAI HY SINH
Nhận tin anh trai hy sinh
Giữa mùa khô Trường Sơn vào chiến dịch
Đã bao năm không một dòng tin tức
Chiến trường xa trận đánh nối tiếp nhau
Ở hậu phương cha, mẹ sẽ buồn đau
Từ nay anh đi xa, xa mãi
Ngày chiến thắng anh không được trở lại
Nơi quê nhà người thân ngóng trông
Nỗi buồn nhớ anh tôi giữ trong lòng
Cầu mong nơi phương Nam anh yên giấc
Mai ngày khi nước nhà thống nhất
Tìm đón anh về nơi cắt rốn chôn rau
Đường Trường Sơn còn nhớ ngày nào
Anh hành quân vào chiến trường đánh Mỹ
Cuộc chiến này Tổ quốc cần sức trẻ
Biết bao người ngã xuống vì chiến tranh
Đôi dòng tôi viết vĩnh biệt anh
Đêm mùa khô Trường Sơn vào chiến dịch
TS tháng 02/1972
TÊN ANH TRÊN BIA MỘ
Hơn bốn mươi năm đã đi xa
Đất Phú Yên anh nằm lại cùng đồng đội
Mỗi lần viếng thăm, em vẫn thầm gọi
Ngôi mộ nào anh nói em nghe
Từ quê hương hôm nay đón tin về
Nơi anh nằm đã khắc tên trên bia mộ(1)
Sáu lăm năm ngày Thương binh Liệt sỹ ghi nhớ
Xúc động bồi hồi thầm gọi tên anh
Đất nước đi qua bao cuộc chiến tranh
Biết bao người con chưa được về quê mẹ
Biết bao người thân mắt còn ứa lệ
Vẫn tháng ngày chờ đợi ngóng trông
Đồng đội vẫn đang lội suối băng rừng
Tìm các anh không kể trời mưa nắng
Về với quê hương, tình sâu nghĩa nặng
Để mỗi lần được thắp nén hương thơm
27/7/2012
-------------------------------------------------
(1). Vào dịp 27/7/2012, liệt sỹ đã được gắn bia tại NTLS xã Xuân Phước,
huyện Đồng Xuân, Phú Yên với đầy đủ danh tính sau khi đã xét nghiệm ADN
ĐÓN ANH TRỞ VỀ
Phú Yên mảnh đất xa xăm
Hơn nửa thế kỷ anh nằm xa quê (1)
Hôm nay đến đón anh về
Nghĩa trang Xuân Phước sáng hè tháng Năm(2)
Đã bao lần em đến thăm
Nén hương viếng mộ lặng thầm bên anh
Một thời đất nước chiến tranh
Anh ngã xuống khi còn xanh mái đầu
Tháng, năm mưa nắng dãi dầu
Phú Yên nghĩa nặng tình sâu lòng người
Nén hương cầu khấn đất trời
“ Xin đồng đội anh trai tôi trở về”
Đưa anh về với miền quê
Nắm xương lẫn đất não nề tâm gan
Áo quần, mảnh võng, mảnh tăng
Đã cùng anh những tháng năm chiến trường
Đưa anh trở lại quê hương
Trong lòng đất mẹ nghĩa thương xóm làng
Cùng đồng đội nơi nghĩa trang
Anh mãi yên nghỉ vĩnh hằng nghìn thu
Vẫn còn biết bao người chờ
Vẫn còn nhiều những ước mơ cháy lòng
Vẫn còn đó những ngóng trông
Thông tin Liệt sỹ ấm lòng người thân
Chiến tranh ngày một xa dần
Nỗi niềm đau đáu Nhân dân gửi vào
Vơi đi mất mát nỗi đau
Liệt sỹ- phần mộ được trao danh phần
10/6/2023
--------------------------------------------
(1). Liệt sỹ hy sinh 10/6/1970
(2). NTLS xã Xuân Phước, huyện Đồng Xuân, Phú Yên
Đón LS từ NTLS xã Xuân Phước, Đồng Xuân, Phú Yên
Đưa LS về NTLS huyện Yên Định, Thanh Hóa