-------------------------------
THĂM ĐỀN THỜ NỮ ANH HÙNG VÕ THỊ SÁU
“Trải tấm lòng son vì đất nước
Đem dòng máu đỏ giữ quê hương”
(2 câu đối ở đền thờ)
Thổn thức nén nhang lòng, em nhớ chị!
Hoa trong đền cứ lặng lẽ tỏa hương.
Cũng như em, bao bạn bè đồng chí
Cúi nghiêng mình kính cẩn – nỗi tiếc thương!
Ôi đất nước! Những năm trường máu lửa
Sống lầm than ách đô hộ thực dân.
Không cam chịu kiếp ngựa trâu đày đọa
Cách mạng cần, réo gọi tuổi thanh xuân!
Mười bốn tuổi - chị Sáu thành chiến sĩ
Đỉnh Chóp Mao nơi luyện chí ngoan cường.
Diệt ác trừ gian đêm ngày bám trụ
Giữ yên bình mỗi tấc đất quê hương!
Tim thấu buốt, một chiều mưa trút lá
Không thể tin! Địch bắt được chị rồi…
Đêm Côn Đảo – gông cùm đau phận gái
Biển thét gào – vật vã – tận xa xôi…
Trời Long Đất, nắng xoay vần nếp nghĩ
Lúa biếc xanh trên đồng rộng Long Điền.
Đất vẫn đỏ như tình đời chung thủy
Đẹp tâm hồn người thiếu nữ trung kiên!
Đã tròn bảy mươi mùa xuân đưa tiễn
Thu đã vàng như lòng mẹ bao dung.
Chị hóa thân thành tượng đài bất tử
Cho ngàn năm tỏa sáng đất anh hùng!
Tp Hồ Chí Minh ngày 10/07/2022
Phạm Cao Phong
EM ĐI TÌM MỘ ANH
Bao năm rồi! Em đi tìm mộ anh
Ở giữa đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ.
Hai mươi tuổi! Anh đã thành liệt sỹ
Xót xa đau, bao cảm xúc dâng trào!
Bao năm rồi! Em khắc khoải chiêm bao
Mơ thấy anh giữa điệp trùng đội ngũ.
Giữa đỉnh non cao, dưới tầng mây phủ
Cùng anh em rộng mở những cung đường!
Bao năm rồi! Em mòn mỏi nhớ thương
Đi tìm mộ anh, nhưng chưa tìm được?
Em lại mơ: Như là điềm báo trước
Hãy yên lòng! Anh đang ở nghĩa trang!
Em lại đi tìm, lòng dạ ngổn ngang
Nơi yên nghỉ hơn mười ngàn ngôi mộ.
Cứ từng ô - nối dài theo con số
Bao năm liền vẫn chẳng thấy mộ anh?
Anh đã hóa thân: LIỆT SĨ VÔ DANH
Vào đất đai - hình hài Tổ quốc.
Với Trường Sơn đã trở thành quen thuộc
Để hàng năm cùng cả nước hướng về!
TP.Hồ Chí Minh ngày 27/07/2021
Phạm Cao Phong
Uỷ viên BCH Hội VHNT Trường Sơn