"Lời ru núi ngàn" - Thơ: Trịnh Oanh Lan

Ngày đăng: 12:41 14/07/2023 Lượt xem: 89
 
-------------------------------

LỜI RU NÚI NGÀN
 
Xin ai đến chạm tay thành Quảng Trị
Đạn và bom máu lửa đất Cổ Thành
Xin ngả nón kính linh hồn người lính
Tấm bia chung và ngôi mộ vô danh
 
Xin cháu con cầm bàn tay các cụ
Người Má, người bà thắp ngược nén nhang
Bom đạn dội cháy bạc phơ đầu Má
Lặng hồi lâu trước mộ... cỏ úa vàng.
 
Một đời lính
mấy đời người thương nhớ
Má đơn côi em hóa bến không chồng
Lại vác đá
xếp cao lên dáng núi
Vọng Phu phơi giữa mưa nắng bão giông
 
Mai về với chốn Thiên Thu
Con theo bóng Má lời ru núi ngàn.
 

Trịnh Oanh Lan
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

 
tin tức liên quan