Thơ mùa tri ân của Phạm Cao Phong

Ngày đăng: 06:55 17/07/2023 Lượt xem: 85
 
-------------------------------

Thơ mùa tri ân của Phạm Cao Phong

CÔN ĐẢO LINH THIÊNG

“Núi Côn Lôn được pha bằng máu
Đất Côn Lôn năm, sáu lớp xương người.
Mỗi bước chân che lấp một cuộc đời
Mỗi tảng đá là một trời đau khổ!”

(Những vần thơ máu tại Nghĩa trang Hàng Dương)
 
Tháng Bảy về giữa Côn Đảo linh thiêng
Hồn sông núi vang ngân cùng lịch sử.
Để tôn vinh: những linh hồn bất tử
Những cuộc đời như chân lý sinh ra!
 
Để thấu tận cùng thương nhớ xót xa
Đọng lại trong tim “những vần thơ máu”.
Dậy âm ba: Những bài ca chiến đấu
Vì một tương lai lý tưởng căng tràn!
 
Có thể nào đây: Địa ngục trần gian?
Là Chuồng Cọp, Chuồng Bò, Hầm xay lúa!
Sự ác độc hơn cả thời trung cổ
Là Cầu tàu khổ sai và Bãi Sọ Người!
 
Đi trong Hàng Dương thổn thức, bồi hồi
Khói toả hương bay nghiêng mình kính cẩn.
Như tất cả ùa về trong bất tận
Những anh linh xếp đội ngũ điệp trùng!
 
Ơi những tháng năm lịch sử bi hùng!
Sự đánh đổi của biết bao thế hệ.
Để minh chứng dòng sông ra gặp bể
Cho muôn đời với Côn Đảo linh thiêng!

Côn Đảo, ngày 10/07/2022
Phạm Cao Phong

 
TRƯỚC TƯỢNG ĐÀI
MẸ VIỆT NAM ANH HÙNG*

 
Chiều Quảng Nam nắng rắc vàng như mật
Chúng con về cùng tưởng niệm, mẹ ơi!
Khi mẹ đã hoá thân: MẸ TỔ QUỐC!
Cho Việt Nam niềm kiêu hãnh tuyệt vời!
 

TP Tam kỳ, Tỉnh Quảng Nam, lúc 15h45
Ngày 02/6/2019

---------------------------------------------------
*Mẹ Nguyễn Thị Thứ có 10 người con và 2 người cháu
hy sinh cho Tổ Quốc.

 
Phạm Cao Phong
Uỷ viên BCH Hội VHNT Trường Sơn

 
tin tức liên quan