Thơ Minh Phú (Trần Đức Trấn"

Ngày đăng: 09:10 10/08/2023 Lượt xem: 62
Thơ Minh Phú

VỀ VỚI NGÀY XƯA
 
Giữa mùa thu mà hạ còn phảng phất
Nắng vẫn hong trời đất vẫn oi nồng
Vội vã mưa rào, vội vã trời trong
Chỉ có mẹ làm đồng là không vội.
 
Kẽo kẹt bờ tre nhịp kèn gió thổi
Cánh hoa bèo trôi nổi đợi cơn may
Tiếng trống khai trường rộn rã sáng nay
Con vui lắm được ngày khoe áo mới.
 
Kẻng đi làm cả làng ai cũng vội
Bão sắp về cha tối phải canh đê
Bến đò ngang buổi chợ đón mẹ về
Rọ bánh đúc, kẹo gừng quê thơm mãi.
 
Dàn trầu không liêu xiêu hình bóng ngoại
Tiếng âu ơ vọng lại đã ngàn năm
Ngoại ra đi cánh võng cũ con nằm
Ru em ngủ bằng lời ru của ngoại.
 
Những ngày đông phong phanh tà áo vải
Nay con ngồi nhớ lại vẫn còn run
Tháng chạp mưa bui chân lạnh cóng bùn
Mẹ cấy sớm rảnh mạ non cũng rét.
 
Giếng làng xa đôi chân trần không dép
Tập gánh gồng con va bẹp cả xô
Mẹ chẳng khen con biết mẹ bất ngờ
Rồi từ đó tuổi thơ con cứng cỏi.
 
Quê hương ơi những chiều buồn khắc khoải
Chuyện ngày xưa còn lại một mẹ thôi
Bóng chiều nghiêng kia dáng mẹ tôi ngồi
Nhìn xa lắm một thơi xa của mẹ !
 

Minh Phú
 

NGÀY ẤY QUÊ TÔI

Quê hương ơi những ngày nung nắng hạ
Dưới chân bèo con cá nhởn nhơ bơi
Nước ao trong ai đem nhuộm sắc trời
Chim cuốc gọi bạn đời đêm thổn thức.
 
Bến đò ngang ông lái già vẫn trực
Đón người sang những lúc lỡ về khuya
Con tắc kè tặc lưỡi đỉnh ngọn tre
Theo kinh nghiện cha bảo kìa sắp bão.
 
Bát canh cua giòn tan tô cà pháo
Mái tranh nghèo ảo não buổi mưa ngâu
Ngọn đèn dầu soi lệch lỗ kim khâu
Nội lên tiếng con chạy mau về giúp.
 
Con sông quê đã bao đời lặn ngụp
Con cá con tôm kẻ úp người chao
Mùa bãi cạn vạt muống đám su hào
Uốn lưng mẹ qua bao mùa còng gập.
 
Chợ đầu làng bán bó rau, cái bắp
Bánh đa kê, bánh đúc mắm tôm chanh
Chị mua về mấy đứa chén thả phanh
Đã ngon tuyệt lại còn lành nữa chứ.
 
Ngày chị lấy chồng ở nơi xa xứ
Ảnh treo tường mấy đứa nhớ ngồi trông
Mẹ lặng thinh bỏ mấy bữa làm đồng
Đêm khắc khoải đèn chong gần tới sáng.
 
Cha dậy sớm đi làm từ chạng vạng
Cả cuộc đời lo đồng áng ruộng nương
Trưa trở về khi bóng đứng giữa đường
Chiều tối sẫm lối về sương đã phủ.
 
Tuổi thơ ơi sao lại Ià quá khứ
Bạn bè tôi mấy đưa thủa trốn tìm
chưa trở vê khi tiếng súng lặng im
Nhìn bóng mẹ mà trái tim đau nhói!
 

Minh Phú (Trần Đức Trấn"
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn


tin tức liên quan