Thơ Nguyễn Hữu Dụ

Ngày đăng: 10:21 11/08/2023 Lượt xem: 64
Thơ Nguyễn Hữu Dụ

VỀ VUI VỚI KỶ NIỆM XƯA
 
Muôn dặm đường xa, muôn dặm hoa
Mênh mông sóng vỗ bóng trăng tà
Về vui họp mặt cùng đồng đội
Lại nhớ Trường Sơn, hành quân xa 

Đêm biển Sầm Sơn – Thanh Hóa
Ngày 13 tháng 05 năm 2023

 
 

TRƯỜNG SƠN NGÀY ẤY
HÔM NAY MÌNH VỀ

Nhớ những ngày ở Lào trong kháng chiến chống Mỹ
 
Xa nhau, mình lại bên nhau
Lại nghe em hát qua cầu gió bay
Áo anh vẫn thắm sắc cây
Trường Sơn ngày ấy…Hôm nay mình về
Dặm ngàn trăng sáng sơn khê
Câu thơ còn đó, lời thề còn đây
Chỉ hồng ai buộc cổ tay
Rượu cần ai uống, mà say lòng mình
Hoàng hôn rồi lại bình minh
Trước sau vẫn tấm lòng thành với nhau 

Ngày 27 tháng 06 năm 2023
 
NHỚ ĐÀN EM NHỎ
Thân yêu tặng các cháu học sinh
của các trường học ở phường Đức Thắng
quận Bắc Từ Liêm – Hà Nội

 
 
Sân trường đỏ cánh hoa rơi
Cửa cài, then đóng, vắng người đi đâu?
Chỉ còn ran tiếng ve sầu
Nhớ đàn em nhỏ hát câu hè về 

Tháng 06/2023
 
KHÔNG ĐỀ
I/
Thôi thế cũng xong một kiếp người
Sướng vui, buồn tủi trải cuộc đời
Nhẹ bước về trời cùng tiên tổ
Vĩnh biệt trần gian, bạn mình ơi!
 
II/
 
Mỗi mùa lá rụng thêm một tuổi
Kỷ niệm dầy thêm của cuộc đời
Dĩ vãng lại về trong tiềm thức
Mặc kệ, thời gian lững lờ trôi.

Tháng 05/2023
 
Nguyễn Hữu Dụ
Hội viên Hội văn học nghệ thuật Trường Sơn


tin tức liên quan