"Lính nữ làm thơ" - Thơ: Chu Kim Hương

Ngày đăng: 09:03 31/12/2023 Lượt xem: 66
LÍNH NỮ LÀM THƠ

Thơ em viết không ngọt ngào óng ả
Chẳng mượt mà như hoa lá mùa xuân
Đường hành quân bao vất vả phong trần
Yêu cuộc sống thơ ngân cùng đồng đội
 
Thơ của lính chẳng kể gì khuya tối
Những ưu tư viết vội lúc đêm về
Lòng bồi hồi bởi nhớ Mẹ nhớ quê
Đêm trăng sáng ngồi nghe bà kể chuyện
 
Nơi chiến trận có bao điều bất biến
Dẫu khó khăn vẫn nguyện sẽ chuyên cần
 Ru hồn mình trong sáng nét thiện chân
Dòng cảm xúc lắng sâu cùng câu chữ
 
Em vẫn biết thời gian như phép thử
Tình yêu thơ từ gian khổ chiến trường
Không nồng nàn chẳng ướp mật thơm hương
Thơ giục bước giữa biên cương đầy nắng
 
Bao yêu nhớ đắm chìm trong khoảng lặng
Cả tâm tình chắt lọc… lắng vào thơ
Niềm đam mê qua ngày tháng mong chờ
Dòng kí ức chẳng bao giờ phai nhạt.
    

12/12/2023
Chu Kim Hương (Hoa Ban trắng)
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn


tin tức liên quan