Thơ về miền Kinh Bắc của Nguyễn Tất Đình Vân
BẮC NINH QUÊ MÌNH
BẮC nam sông Đuống xuân về
NINH khang thịnh vượng tràn trề yêu thương
KINH Dương Vương ngát trầm hương
BẮC cầu nối nhịp con đường nơi nơi
QUÊ hương Quan Họ muôn đời
MÌNH- ta đi hội đỏ môi trầu mời
CÓ cây Bút Tháp vẽ trời
THÀNH Luy Lâu cổ ngàn đời trăng soi
PHỐ làng điện sáng ngời ngời
TRẺ thơ đi lớp vui chơi tuổi già
SOI gương "Nam Quốc Son Hà... " *
HÌNH quê hương vẫn còn là vẹn nguyên
SÔNG Cầu nước chảy dịu hiền
QUÊ hương Kinh Bắc vạn niên . .. duyên tình...
BẮC NINH KINH BẮC QUÊ MÌNH
CÓ THÀNH PHỐ TRẺ SOI HÌNH SÔNG QUÊ
------------------------------------------------------
( *ý thơ "Nam Quốc Sơn Hà Nam Đế Cư ..).
MÙA XANH ĐỒNG VÀNG
Chạp em gieo mạ bùn non
Xuân sang tay cấy lúa còn rét tê
Mưa bay lất phất lối về
Niềm vui đồng ruộng bộn bề quê hương
Se se lạnh cỏ vên đường
Hiu hiu cơn gió mùa vương vấn chiều
Đông dùng dằng vẫn còn yêu
Xuân tần ngần sắc diễm kiều nụ hoa
Dịu dàng cơn rét đi qua
Nắng vàng trải lụa sân nhà ấm hơi
Đông đi xa phía chân trời
Xuân sang mang đến cho đời ngàn hoa
Chạp em gieo mạ hôm qua
Hôm nay xuân đến lúa đà lên xanh
Ríu ran chim hót động cành
Yêu em yêu cả mùa xanh đồng vàng...
TRẨY HỘI
Em đi trẩy hội
Xa gần giao duyên
Lời ca lúng liếng
Nón nghiêng mắt huyền
Rượu nồng tay tiên
Ngọt nước sông Cầu
Yếm đào quyến luyến
Say miếng trầu cau
Quan Họ trước sau
Chín thương mười nhớ
Áo bay qua cầu
Giã bạn ngẩn ngơ
Sông Cầu lơ thơ
Hẹn nhau chợ Chờ
Mùa xuân ngày hội
Khắp miền nên thơ ...
Nguyễn Tất Đình Vân
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn