Thơ Hoàng Minh Thùy

Ngày đăng: 08:19 08/01/2024 Lượt xem: 79
Thơ Hoàng Minh Thùy

KỶ NIỆM XA
 
Khi áo lính xanh mầu lá phượng
Cánh hoa tươi chở nắng sân trường
Bạn bè tiễn anh lên đường
Nhớ thương em tặng khăn hường xinh xinh.
 
Khi trên mũ quân kỳ lấp lánh
Vòng ngụy trang ướt lạnh chiều mưa
Trường Sơn nhòa nhạt sao thưa
Anh ôm súng gác gà vừa đổi canh.
 
Khi nỗi nhớ cứ tròn vành vạnh
Có tình em chung bước quân hành
Chiến trường rừng núi mông mênh
Tình cha nghĩa mẹ long lanh sao trời.
 
Khi ta vượt thác ghềnh vời vợi
Bốt đồn thì tan tác tả tơi
Xông pha chinh chiến muôn nơi
Đồng cam cộng khổ tình người chiến binh.
 
Khi non nước hòa bình thống nhất
Đồng đội ơi thương nhớ vô ngần
Thương người nằm dưới mộ phần
Rừng sâu núi thẳm biết lần đâu ra.
 
Khi Tổ quốc xanh mầu hoa lá
Khi ta về bên mẹ bên cha
Đong đầy bao kỉ niệm xa
Trường Sơn vọng mãi bài ca anh hùng.

20/9/2023

 
NHỚ BẠN
 
Chuông chùa tan giữa thinh không
Mõ khua lua lấp vàng ong chiều tà
Cây bàng thương cánh chim xa
Riêng ta nhớ bạn của ta ngày nào.
 
Chênh vênh trên dải núi cao
Điệp trùng rừng biếc, xôn xao thách ghềnh
Lá rừng thay tấm chiếu manh
Khói thay màn ngủ, trăng thanh thay đèn.
 
Mà sao chí vững lòng bền
Con tim gầy guộc làm nên sử vàng
Dòng đời phơi phới thênh thang…
Bạn Tôi nằm lại dưới hàng thông reo.
 
Suối ngàn uốn lượn trong veo
Tà tà đầu dốc, mốc meo gió chiều
Quanh năm vượn hót chim kêu
Hồn thiêng hòa tiếng thác reo trên ngàn.
 
Máu hồng tươi đất ba gian
Tuổi xanh rừng biếc vui dàn nhạc ve
Bần thần Tôi đứng giữa quê
Mỗi khi nhớ bạn, không về…
Mình Tôi!.
 

Hoàng Minh Thùy
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
Địa chỉ: 192 Lạc Long Quân, phường Đông Vệ, tp Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
Điện thoại: 0912.502.310


tin tức liên quan