"Mặt thật, gương giả" - Thơ: Nguyễn Quốc Lập

Ngày đăng: 07:11 05/02/2024 Lượt xem: 57
------------------------

MẶT THẬT GƯƠNG GIẢ
 
Đã làm quan phải đầu tàu!
Sống cho minh bạch, đời sau học mình
Luôn tâm niệm rõ nhục vinh
Đừng tham tiền của, lưới tình không hay.
 
Làm quan, nhớ lấy điều này
Vì dân, vì nước, đắm say việc đời
Đừng vì quyền lực ngông chơi
Coi thường pháp luật nhìn trời bằng vung.
 
Một thời vỗ ngực anh hùng
Hô mưa, gọi gió cuối cùng được chi
Cả đời luồn cúi thầm thì
Về hưu, như kẻ trốn đi tránh người.
 
Biết rằng nhân quả ở đời
Sao còn tham nhũng, để rồi nát tan
Trước sau lộ mặt quan tham
Của thiên trả địa! Hạ màn quan anh!


02/02/2024
Nguyễn Quốc Lập
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

 
tin tức liên quan