"Thành phố tháng tư này" - Thơ: Phạm Cao Phong

Ngày đăng: 08:30 18/04/2024 Lượt xem: 27

THÀNH PHỐ THÁNG TƯ NÀY
 
Tháng Tư này! Ở thành phố Hồ Chí Minh
Nắng vẫn nắng dữ dằn như điều báo trước
Đêm nhọc nhằn nhiều người không ngủ được
Những cơn mưa đi vắng chửa muốn về!
 
Ngày mới lên rồi! Lại hối hả say mê
Khắp các ngả đường người, xe đi náo nức
Như thể dạn dày, như mơ, như thực
Trước bao điều khao khát sự đổi thay!
 
Như chắt chiu vào hiện hữu tháng Tư này
Như gom hết tất cả những gì được mất
Đời giản dị, sống mặn mà chân thật
Người Sài Gòn, biết chịu khó chịu thương!
 
Tháng Tư này! Mọi công việc đều khẩn trương
Mọi tâm tư hội tụ về ngày cuối tháng
Đều tất cả cho niềm vinh quang tỏa sáng
Ngày Ba Mươi tháng Tư: niềm hạnh phúc dâng trào!
 
Khắp thành phố tung bay lộng lẫy cờ sao
49 năm rồi! Bồi hồi bao mong nhớ
Với lịch sử mãi mãi còn mắc nợ
Sau một năm ký ức lại quay về!
 

TP. Hồ Chí Minh, đêm 14/04/2024
Phạm Cao Phong
UV BCH Hội VHNT Trường Sơn


tin tức liên quan