Thơ Lê Ngọc Thiện '

Ngày đăng: 06:52 25/04/2024 Lượt xem: 92
----------------------------------------------------------------------
 
 
THƠ LÊ NGỌC THIỆN
       Hoạt động trong lĩnh vực “trồng người” – Cả sự nghiệp gắn bó cùng “Bảng đen, phấn trắng”. Nhà giáo Lê Ngọc Thiện chưa một ngày mang trên mình màu xanh áo lính nhưng chẳng hiểu tự bao giờ, ngày ngày trên bục giảng và trong nhịp sống hàng ngày chất lính và “tiếng kèn xung trận” cứ hiển hiện, cứ vang vọng và tự nó đi vào nét bút và con chữ của anh để rồi bằng cảm xúc của mình Nhà giáo Lê Ngọc Thiện đã cho ra đời nhiều lắm những dòng thơ viết về chủ đề chiến tranh và người lính… Và đây -  một ngày mới đây thôi Lê Ngọc Thiện và Văn học Nghệ thuật Trường Sơn đã “tìm đến nhau” và cũng từ đó những áng thơ viết về con đường huyền thoại mang tên Bác, viết về  những chiến sỹ Trường Sơn được “bung nở” dưới ngòi bút của anh - một Nhà giáo “chưa một ngày mang trên mình màu xanh áo lính”
       Bên thềm hướng tới Kỷ niệm chiến thắng 30 tháng tư – Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước; Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điên Biên Phủ và Kỷ niệm 65 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh – Ngày Truyền thống bộ đội Trường Sơn. Nhà giáo, hội viên Hội Văn học Nghệ thuật Trường Sơn Lê Ngọc Thiện đã gửi đến Ban Biên tập Trường Sơn chùm tác phẩm “xanh màu xanh áo lính” của mình…
       Ban Biên tập Trường Sơn xin trân trọng giới thiệu cùng các đồng chí và bạn đọc.


Chân dung tác giả
THÁNG TƯ
 
Tháng tư về rưng rưng nhớ Trường Sơn
Nơi nghĩa trang đồng đội tôi nằm lại
Nơi những cung đường vang tiếng cười con gái
Sự sống hồi sinh sau những loạt bom rền
 
Trường Sơn ơi ta mãi mãi không quên
Dép cao su vẹt mòn cùng đá núi
Đêm hành quân dừng chân bên bờ suối
Cánh võng đưa nghe tiếng mẹ... à ơi
 
Vầng trăng khuya trên đỉnh núi chia đôi
Hai cánh võng ở hai đầu đất nước
Tiếng mẹ ru tiếp sức ta cất bước
Cùng hành quân vào chiến dịch mùa xuân
 
Bụi Trường Sơn nhuốm đỏ những đoàn quân
Ra mặt trận bằng bước chân thần tốc
Lời chào nhau như lời thề dân tộc
Cùng tiến lên... hẹn gặp giữa Sài Gòn
 
Ba mươi tháng tư đậm dấu vàng son
Cờ giải phóng trên nóc dinh Độc lập
Ba mươi năm... hết nỗi đau chia cắt
Nam Bắc một nhà đất nước trọn niềm vui
 
Chiến tranh qua lâu rồi nỗi nhớ vẫn không nguôi
Năm tháng Trường Sơn cả nước cùng đánh giặc
Tháng tư về nghe trái tim thầm nhắc
Những người con Trường Sơn... sống mãi tuổi hai mươi.
 


ĐỒNG ĐỘI ƠI
(Viết nhân ngày thành lập QĐND 22/12)
 
Tiếng súng đã im Chiến tranh lùi xa
Rừng Trường Sơn xanh thắm lại
Miệng hố bom bông mua tím mải mê khoe sắc với rừng
Suối róc rách hòa theo tiếng chim hót vang lừng
Nâng bước chân những cựu binh đi tìm đồng đội
 
Họ đã len lỏi qua bao rừng bao suối
Lần theo dấu chân những người lính Trường Sơn
Những cung đường xưa là cái rốn của đạn bom
Những trạm giao liên, trạm phẫu tiền phương...
             đã từng bị lấp vùi vì B52 rải thảm.
Những chiến sĩ Trường Sơn quả cảm
Nửa thế kỷ qua rừng ôm ấp vỗ về
Đồng đội đi tìm để đưa họ về quê
Nơi mẹ cha bạc tóc thời gian chờ đợi
 
Không gì thiêng liêng bằng nghĩa tình đồng đội
Điếu thuốc chia đôi... cơm vắt rau rừng
Súng trên vai ba lô cóc sau lưng
Đêm tiền tiêu trăng treo trên đầu súng
Sốt rét rừng ôm nhau truyền hơi ấm
Đọc bức thư nhà cả tiểu đội lặng im
 
Giờ tìm nhau bằng tọa độ trái tim
Một nắm xương, lược, bi đông...kỷ vật
Chỉ vậy thôi mà người còn người mất
Chiến tranh qua lâu rồi vẫn nhức nhối trong tim
 
Đồng đội ơi
                Chúng tôi vẫn đi tìm...
 


TIẾNG ĐÀN
(Viết nhân ngày thành lập QĐND Việt Nam 22/12)
 
Người Nhạc sĩ Thương binh về thăm lại chiến trường
Nơi đồng đội nằm xếp hàng yên nghỉ
Những người bạn, những người đồng chí
Đã một thời chung bão đạn mưa bom
 
Đồng đội ơi...tiếng hát bỗng vút lên
"Mẹ bạc tóc thời gian" mong ngày đoàn tụ
Các bạn nằm đây những linh hồn bất tử
Giữa núi rừng sống mãi tuổi hai mươi
 
Nước mắt chứa chan... câu hát nghẹn lời...
Măng đắng rau rừng kề vai...đánh giặc
Bên cánh võng nghe trái tim thầm nhắc
Nhớ người thương...cha mẹ ở quê nhà
 
Hẹn nhau rồi... về tiệc cưới tặng hoa...
Thăm quê từng người sau ngày chiến thắng
Mà giờ đây đồng đội nằm yên lặng
Lỡ hẹn rồi nào trách các bạn đâu
 
Kỷ niệm chiến trường mình mãi khắc sâu
Tổ Quốc bảng vàng ghi công đồng đội
"Bài ca không quên"_Quên làm sao nổi
Việt Nam mình thấm đẫm "Máu và hoa"
 
Nào cùng nhau vang khúc quân hành ca
Và tự hào trong niềm vui chiến thắng
Rừng Trường Sơn trong chiều buông yên ắng
Tiếng đàn anh thiêu cháy cả hoàng hôn
 


CHIỀU TRUÔNG BỒN
 
Tôi về thăm khu di tích Truông Bồn
Chiều tháng năm... nắng hè đang đổ lửa
Gió Lào thổi hầm hập như dao cứa
Đường mười lăm (15) trang lịch sử oai hùng.
 
"Tọa độ lửa" bên dải Trường Sơn Đông
Nơi hứng chịu ngàn tấn bom đạn Mỹ
Không ngăn được quyết tâm người chiến sĩ
"Đường chờ xe không để xe chờ đường "(*)
 
Hàng vạn con người không tiếc máu xương
"Tất cả vì miền Nam" quyết thắng (**)
Tuổi hai mươi hi sinh trong thầm lặng
Lỡ hẹn giảng đường... Lỡ hẹn cuộc đưa dâu... (***)
 
Đến Truông Bồn ta thấu hiểu vì đâu
Đất nước mình mấy ngàn năm sống mãi
Bão đạn mưa bom... trưởng thành vững chãi
Máu và hoa cho Tổ Quốc mùa xuân
 
Đất nước này đất nước của nhân dân
Triệu triệu con tim vững tin theo Đảng
Tự hào thay trong niềm vui chiến thắng
Có chiến công bao liệt sĩ Truông Bồn.
-------------------------------------------------------------------

(*); (**) khẩu hiệu hành động của TNXP Trường Sơn
(***) Rạng sáng Ngày 30/10/1968, 13 chiến sĩ TNXP đã hi sinh khi bám đường và làm " cọc tiêu sống" cho xe ra mặt trận...họ cầm trên tay giấy gọi nhập học, giấy đăng kí kết hôn để xuất ngũ vào ngày 1/11/1968

 

THĂM CẦU HIỀN LƯƠNG
 
Về thăm Quảng Trị...Hiền Lương
Sông Bến Hải nối yêu thương đôi bờ
Đi trên cầu ngỡ trong mơ
Nỗi đau mãi đến bây giờ chưa nguôi
 
Chỉ vài trăm mét cầu thôi
Hai mốt năm phải ngậm ngùi ngày đêm
Cùng chung một khúc ruột mềm
Lưỡi dao chia cắt hai miền quê hương
 
"Nửa công trường, nửa chiến trường"
"Câu hò trên bến Hiền Lương" nghẹn ngào...
Máu xương nhuộm thắm cờ sao
"Bài ca thống nhất" tự hào non sông
 
Hai miền Nam Bắc trùng phùng
Năm mươi năm vẫn vui cùng nước non.
 


VỀ THĂM QUÊ BÁC THÁNG NĂM
        
Con về quê Bác làng Sen
Một ngày đầu hạ nắng chen mây hồng
Bờ tre kẽo kẹt gió đồng
Đường làng mát rượi thơm nồng hương Sen.
 
Đây bờ Râm Bụt thân quen
Hàng cau chải tóc ngày đêm trong vườn
Nhà tranh vách liếp thân thương
Võng tre... khung cửi còn vương hơi Người.
 
Dưỡng nuôi năm tháng đầu đời
Tình cha nghĩa mẹ để rồi lớn khôn
Ao Sen, giếng Cốc... đường thôn
Quê hương gắn bó sớm hôm cùng Người.
 
Võng đưa lời mẹ... à ơi
Dòng Lam trong đục... cuộc đời nhục vinh
Người đi tìm ánh bình minh
Tự do độc lập dân mình ấm no.
 
Khắc ghi lời Bác dặn dò
Như vầng dương sáng rọi cho muôn đời
Con về quê Bác...Bác ơi
Đài hoa non nước dâng Người tháng năm
 

Nhà giáo Lê Ngọc Thiện
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
Địa chỉ: Kp Xuân Điền, TT Bến Sung, Như Thanh, Thanh Hóa
ĐT:0335100753


  
 
tin tức liên quan