Thơ Nguyễn Thị Huệ

Ngày đăng: 07:50 27/04/2024 Lượt xem: 80
--------------

Thơ Nguyễn Thị Huệ
 
TẶNG NHỮNG NGƯỜI LÍNH TRƯỜNG SƠN
 
Trường Sơn ngày ấy ta đi
Nắng mưa giông bão, quản gì gian nan
Qua bao vực thẳm mây ngàn
Trong bom đạn vẫn nồng nàn lời thương
 
Tuổi xanh gửi lại chiến trường
Ngủ chung cánh võng trên đường hành quân
Đông tàn trả lại chồi xuân
Ấm tình đồng đội quây quần bên nhau
 
Một thời hiếm gạo, thiếu rau…
Người lính giản dị trước sau trọng tình
Bao năm tháng sống quên mình
Trở về với những yên bình an nhiên
 
Gia đình Hạnh Phúc đoàn viên
Tiếng cười ẩn cả nỗi niềm vấn vương
Bần thần nghĩ lại mà thương
Dấu chân huyền thoại trên đường Trường Sơn !
 
 

VỀ VỚI BIỂN
 
Anh đến bên em chiều hè xứ lạ
Lặng lẽ cùng nhau ngắm sóng đại dương
Biển quê em - Anh ngỡ biển quê hương…
Từng lớp sóng hiền hòa hôn bờ cát
 
Như lòng ta cứ dịu dàng, trong mát
Dạo bước đi dưới xanh ngát hàng cây
Xanh một màu – Biển hòa với sắc mây
Sóng hôn bờ… mình trao tay nắm chặt
 
Xanh biển, xanh mây, xanh nụ cười ánh mắt
Xanh cả tiếng lòng và xanh ngắt những niềm vui… 


CHỈ LÀ GIẤC MƠ!

 
Mưa nhè nhẹ thoang thoảng mùi hoa bưởi
Một thoáng hương thầm cũng gợi bóng hình ai
Thổn thức gọi nhau! Trong giấc mộng đêm dài
Nhánh hoàng hôn chiều nay về lay khẽ
 
Giọt sương mai long lanh sao có thể...
Trở lại màu xanh, đợi nắng đón xuân về
Khoảng lặng thinh cho ta những đam mê
Trong trắng say... Nồng nàn mùi hương bưởi
 
Chiều mưa ấy anh có còn nhớ tới
Thấm một màu... Đẫm hương sắc nụ hoa
Lẽ nào người... Xua giấc mộng bay xa
Để nụ hôn nhạt nhòa trong hoang hoải
 
Ước những gì trong mơ - em gặp lại…
Một thoáng thôi – Em mãi mãi mong chờ.
Cảm xúc dâng trào em họa một áng thơ
Gửi tới trao anh – Lời giờ em mới kể…


Nguyễn Thị Huệ
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn tại Thanh Hóa

 
tin tức liên quan