"Hạ đã về" - Thơ: Nguyễn Bá Thuyết

Ngày đăng: 03:25 28/04/2024 Lượt xem: 22
--------------

HẠ ĐÃ VỀ
 
Em không thấy hạ về hay sao?
Chiều tháng tư đang trôi trôi trước ngõ
Tháng năm rồi ve sầu ran khắp phố
Nhãn đầu mùa dáo dác một đàn dơi
 
Hạ cũng hiền giống mùa xuân em ơi
Tuy có nắng mồ hôi mềm vạt áo
Những cánh diều vi vu tiếng sáo
Phượng đỏ bừng đẹp lắm cuộc tình say
 
Hạ đã về em ơi, em có hay?
Gió nồm nam thổi luồn ngõ nhỏ
Bằng lăng tím cả khung trời nhung nhớ
Lối đi về còn vương dấu chân quen
 
Tiếng thì thào trong gió ghé tai em
Nghe rất khẽ cánh phượng hồng chạm đất
Ngày chiến thắng cờ sao ôi đẹp mắt
Đất nước mình đẹp quá phải không em?…


Phú Yên, 04/4/2024
Nguyễn Bá Thuyết
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

 
tin tức liên quan