Gặp lại Trường Sơn - Thơ: Nguyễn Hữu Dụ

Ngày đăng: 09:07 05/05/2024 Lượt xem: 34
        GẶP LẠI TRƯỜNG SƠN
 

                                                                                             Chào mừng                                              
                                                                   65 năm ngày lịch sử Hội Truyền thống Trường Sơn
                                                                                       Đường Hồ Chí Minh

                                                                  
 
 Về lại nơi đây gặp bao đồng đội(1)
Gặp lại chiến trường trong tiếng bom rơi
Gặp lại lưng đèo mặt trời đổ lửa
Gặp lại mùa trăng không tỏ mặt người
 
                   “Xoi đường” giao liên bao nỗi gian truân(2)
                   Gửi lại chiến trường mãi tuổi thanh xuân
                   Gùi hàng trên lưng nặng vai đồng đội
                   Vượt dốc trèo non, đầu gối chạm cằm
 
Gặp lại đêm dài vang tiếng xe reo
Pháo sáng đèn dù soi tìm khắp nẻo
Gặp bóng dáng em làm tiêu dẫn lối
Trải qua trọng điểm vượt núi băng đèo
 
                   Chiến sỹ công binh phá đá, mở đường
                   Bệnh viện dã chiến theo khắp chiến trường
                   Mắt dõi tầm cao, pháo ta nhằm bắn
                   Chở những chuyến hàng xe tới tiền phương
 
Chiến sỹ bộ binh tay súng sẵn sàng
Giữ từng tấc đất, giữ lấy buôn làng
Trồng luống rau xanh mát lòng đồng đội
Đón giao thừa nghe thơ Bác xuân sang
 
                   Thuyền chở nặng hàng trên những dòng sông
                   Vượt bao thác ghềnh qua nhiều đợt sóng
                   Thời gian trôi đi không mờ bóng dáng
                   Nhớ mãi rừng Lào, nhớ mãi Mê Kông
 
Kỳ tích đường ống có một không hai
Con đường huyền thoại đi tới tương lai(3)
Chuyển lửa công đồn diệt quân xâm lược
Giải phóng quê nhà rợp bóng cờ bay
 
                   Chạy dọc, chạy ngang, lầy lội cung đường
                   Thông tuyến đường dây đến tận chiến trường
                   Ấm tiếng hậu phương, quê hương nhắn gửi
                   Trọn niềm tin yêu tới những người thương
 
Đồng hương ở đâu? Quê bạn nơi đâu?
Vượt mọi gian lao, không quản dãi dầu
Điệu chèo, quan họ cùng câu ví giặm
Chung một con đường ta hát bên nhau
 
                   Ngày đi mở đất mình ở lại đây
                   Nặng tình, nặng nghĩa đất đỏ nuôi cây
                   Cà phê lên xanh, Tây Nguyên xanh thắm
                   Bao mùa hoa trắng thơm ngát hương bay
 
Nhớ tuổi đôi mươi – Ngày ấy đã xa
Gặp lại tình yêu hẹn dưới rừng già
Gặp lại cuộc đời vui chung câu hát
Cánh võng ru mình đẹp giấc mơ hoa
 
                   Gặp lại Tây Nguyên - Gặp lại Trường Sơn
                   Gặp lại các anh - Gặp những hương hồn
                   Gặp những người con không bao giờ chết
                   Đất nước trường tồn sâu nặng công ơn.
 
                                                                                           Hà Nội, năm 2022 – 2024
                                                                                          
* Chú thích:
- (1): Nhân dịp về dự ĐH Văn học nghệ thuật
Trường Sơn – Lần 2 tại Bảo tàng Trường Sơn
đường Hồ Chí Minh;
- (2): “Xoi đường” là hai từ này trong bài viết:
“Con đường chiến lược Trường Sơn – Đường
HCM – Một thành công kiệt xuất trong sự nghiệp
chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta” của Đại tướng
Võ Nguyên Giáp;                                                                                      
Nguyễn Hữu Dụ
- (3): Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên  - Nguyên tư lệnh               CCB Trung tá – Trung đoàn trưởng
bộ đội Trường Sơn đã nói: “Nếu gọi đường HCM là một                 Trung đoàn 49 – Sư đoàn 471     
huyền thoại thì đường ống xăng dầu là huyền thoại trong     
Hội viên Hội Văn học – Nghệ thuật Trường Sơn     
huyền thoại đó”;


tin tức liên quan