"Con đường" - Thơ: Hà Kim Quy

Ngày đăng: 08:22 26/05/2024 Lượt xem: 42
CON ĐƯỜNG

Con đường qua ngõ nhà ai
Hạ về bỗng hoá thành hai con đường
Dòng sông hoa tím soi gương
Bồng bềnh trôi một con đường bằng lăng
 
Sắc hoa vụt hiện tháng năm
Màu mực xưa đã tím đằm trang thơ
Tôi đi giữa thực hay mơ
Nôn nao. Xao xuyến. Đợi chờ. Nhớ mong
 
Đã rêu phong những xa xăm
Cái màu hoa ấy phải lòng mắt nai
Bâng khuâng nỗi nhớ u hoài
Một con đường hoá thành hai con đường
 
Dường như tiệm cận vô thường
Mùa về qua phố để vương mắt buồn
Chưa ban mai đã hoàng hôn
Tím nay nhói buốt tâm hồn ngày xưa
 
Tôi về qua ngõ nắng trưa
Sao lòng lại ướt cơn mưa năm nào
Nghe trong tiếng gió lao xao
Màu hoa tím có ngọt ngào thủy chung?

 

Hà Kim Quy
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn tại Nam Định



tin tức liên quan