"Trà Lý sông quê" - Thơ: Phạm Cao Phong

Ngày đăng: 06:09 17/06/2024 Lượt xem: 28
TRÀ LÝ SÔNG QUÊ

Thái Bình ơi! Dẫu đi xa vẫn nhớ
Nặng ân tình với Trà Lý sông quê.
60 năm! Mỏi mòn bao mong đợi
Bến Tìm ơi! Bến Bóng gọi ta về!
 
Ngày xưa ấy thả hồn ru với gió
Cánh diều bay, nghe tiếng sáo mục đồng.
Như cam chịu số phận đời chìm nổi
Nỗi bồi hồi bao hứa hẹn chờ trông!
 
Ngày xưa ấy bạn bè quen nhẵn mặt
Thường rủ nhau đi cắt cỏ thong dong.
Nón mê lọc nước sông Trà uống vội
Ăn khoai lang sống sượng lúc đói lòng!
 
Niềm ước vọng cứ nối dài năm tháng
Về thăm quê là đến với sông Trà.
Ta mắc nợ chưa một lần xuống tắm
Mùa lũ về, nước đỏ sóng phù sa!
 
Để bây giờ nỗi nhớ còn dai dẳng
Tận đáy lòng ký ức một dòng sông.
Em ngày ấy lái đò nơi xa lắm
Liệu có còn canh cánh nhớ ta không?


TP. Hồ Chí Minh ngày 14/6/2024
Phạm Cao Phong
Ủy viên BCH Hội VHNT Trường Sơn


tin tức liên quan