Nguyễn Tất Đình Vân và Thơ theo làn điệu Dân ca

Ngày đăng: 06:04 18/06/2024 Lượt xem: 36
Nguyễn Tất Đình Vân và Thơ theo làn điệu Dân ca
 
THĂM EM
(Thơ hát điệu Gió mát giăng thanh DCQH BN)
 
-Đi thăm em gái
Chiến tranh xưa vá đường Trường Sơn
Đêm ngày đường bom cày đạn sới
Đôi tay em xẻng cuốc san đường
Cho từng đoàn xe chạy băng qua
 
Võng em trăng treo
Đêm đêm mơ mẹ hiền
Rừng khuya suối reo
Con nai lạc mẹ kêu...
 
-Bao tháng năm
Đường Trường Sơn khai mở
Quân qua đây xe, pháo, lương, người
Em là người làm tiêu xe tiến qua sông
Ngầm suối sông xe lao vượt dòng
Tiến quân trên đường 
Đi vào tiền phương
 
-Ngày tháng trôi qua
Bao là nhớ thương
Hôm nay tại quê nhà
Thăm nhà em gái
Xưa là em gái đồng hương
Xưa là chiến sĩ tiền phương...
 
 

TIẾN QUÂN
(Thơ hát điệu Lý cây đa QHBN)
 
Leo lên đỉnh núi vượt dốc
Tiến quân đi xa
Con suối hát khúc ngân nga
Máy bay rú đêm ngày
Dội bom chặn tuyến
Quân vào vẫn hát
Võng đêm trăng treo
Đá mòn dấu bước 
Gót chân không mòn
 
Trông bên sườn dốc 
Khói bay la la
Cơm vắt bếp đun Hoàng Cầm
Mấy cô lính mới vào
Đùa vui cởi áo
Bơi nhào tắm suối 
Nước reo trong veo
Lên bờ phơi áo
Gió bay nắng chiều
 
-Tiếng bom ngớt ngớt dần
Rồi im lịm hẳn
Chỉ còn nghi ngút khói đang bay bay
Thế là thoăn thoắt em cào cuốc ngay
San đường lấp hố bom dày thông xe
Tin mừng chiến thắng
Vui truyền nhau nghe
 
Toàn quân chiến thắng
Cờ cắm khắp nơi tung bay
Ca hát khắp nơi đêm ngày
Chuyến xe chiến thắng tìm " cô em" đường tuyến
Đâu rồi bóng dáng đã đi nơi đâu
Con đường còn đó chiếc khăn trao nhau
Nhớ về năm tháng ngày đầu... thương yêu...


Nguyễn Tất Đình Vân
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn


tin tức liên quan