Trước cuộc trở về - Thơ: Trần Thu Hà
Ngày đăng:
04:39 18/06/2024
Lượt xem:
135
TRƯỚC CUỘC TRỞ VỀ
Thời gian là mầm cây nói lời xanh bền bỉ
Niềm vui quấn quýt như khúc xạ gọi mùa giục đường biên mở mắt
Ấy là khi ta biết yêu lẽ sống
Biết xốn xang khi bàn chân lần về đường reo đầy gió khắc họa lên vành đai hạnh phúc hôm nay
Những ngón tay búp măng rưng rưng mịn màng trắng muốt đấy là bức tranh màu là hạt châu ngôn ngữ trời ban
Đấy là tiếng vỗ tay của thế gian
Là quyền năng sự sống
Trên chiếc cầu gãy
Chỉ những con tim còn sống cố bơi về chiếc phao thỏa hiệp với giấc mơ
Những ánh mắt hồ nghi với cái bóng của chúng như vết sẹo thời gian không kịp lên da non hòng bôi hồng tai tiếng
Khi cuộc chiến không lời ẩn sâu trong đôi mắt chưa kịp lớn…
Sân chơi là cuộc diễu hành
Liệu có gặm nhấm lời thề ?
Hãy tỉnh thức trước cuộc trở về
Thật hồn nhiên
Trần Thu Hà
Hội viên Hội Nhà Văn Việt Nam
tin tức liên quan