Anh ở nơi đâu - Thơ: Trần Thu Hà

Ngày đăng: 03:49 28/06/2024 Lượt xem: 36
              ANH Ở NƠI ĐÂU?
 
Em đã qua hàng hàng kiũ kịt dấu chân, hàng hàng bia mộ
Nỗi nhớ lang thang không đủ hồng đôi má
Trong mơ còn văng vẳng tiếng anh
“Em yêu“!  anh sẽ  về em nhé .
Giọt trinh nguyên gào lên rạn vỡ
Em uốn cong mình giàn giũa buốt đêm .
 
Anh đâu?
Chỉ sóng Trường Sa tung bờm ngầu bọt
Anh đâu?
Em quờ quạng nhả hương .
Chỉ gương mặt thân yêu và nụ cười hiền dịu hiện lên …
 
Ôi! Mơ chỉ là mơ
Em gào lên thổi dọc miền hoang phế
Trường Sa – Hoàng Sa ơi, anh giờ đang ở nơi đâu?
Em như rơi xuống vực sâu trong tiếng thét gào bão tố
 
Giờ mình em nghèo như tấm vá
Ngập mặn dòng nước mắt
Tìm đâu anh?
 Nghiã địa không mồ.


           Trần Thu Hà
Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam


tin tức liên quan