“Bác Trọng ơi!” – Thơ: Đỗ Ngọc Thứ

Ngày đăng: 08:34 31/07/2024 Lượt xem: 113
 
------------

BÁC TRỌNG ƠI!
  
Bác nằm xuống triệu triệu người đứng dậy
Sát cánh bên nhau thành đội ngũ điệp trùng
Nguồn ánh sáng từ một nhân cách lớn
Hun đúc khối kết đoàn - Bác lập tiếp chiến công.
 
Cả cuộc đời vì nước, vì dân
Vững tay chèo, thuyền vươn ra biển lớn
Để đất nước nâng mình lên tầm cao mới
Tấm gương trong, dân Việt mãi ghi lòng.
 
Triệu triệu giọt buồn trên khóe mắt mưa giăng
Nghèn nghẹn niềm đau - một trái tim ngừng đập
Những bàn tay nắm bàn tay thêm chặt
Nguyện đồng lòng theo nguồn sáng Bác soi.
 
Ngôi sao vàng
Sáng mãi
Bác Trọng ơi!
 

Đà Nẵng 20/7/2024.
Đại tá Đỗ Ngọc Thứ
Hội VHNT Trường Sơn

 
tin tức liên quan