Thơ Phan Vĩnh Lạc

Ngày đăng: 06:52 28/08/2024 Lượt xem: 35
-------------------

Thơ Phan Vĩnh Lạc

ĐÊM TRĂNG TRƯỜNG SƠN
Trường Sơn dốc núi treo leo
Đâu đâu cũng đá tai mèo nhấp nhô
Đêm nay xuất kích muộn giờ
Vì ta đã có ý chờ Trăng đêm
Trường Sơn dốc xuống dốc lên
Đến đầu dốc tới ngẩng lên nhìn Trời
Bây giờ Trăng ló lên rồi
Chiếu ngang suờn núi chía đồi làm đôi
Trăng lên sáng cả bầu Trời
Còn trong rừng rậmTrăng thời tính sao
Thôi đành rách lá trên cao
Để Trăng chiếu thử xem nào được không
Trăng rằng tôi thật lắm công
Tối thì chiều sáng Trường Sơn đông dài
Nửa đêm cho đến sáng mai
Thì tôi lai chiếu đường dài bên tây
Một đêm lắm việc thế này
Mình tôi vất vả ai rầy biết cho
Mùa khô tôi lại thêm lo
Vào mùa vận tải tiếp cho chiến trường
Đêm quang đãng đêm mờ sương
Mình tôi làm việc soi đường khắp nơi
Dưới xe đã có đèn rồi
Mà sao lại cứ phải đòi tôi ra
Xe rằng hỡi chị Trăng già
Mấy bay trinh sát nó rà ngọn cây
Đèn sáng nó phát hiện ngay
Con ma ThầnSớm nó vây tức thì
Vũ khí nó chẳng thiếu chi
Bom bi bom phá loại gì cũng tương
Càng thua đau ở chiến trường
Thì đường vận tải tăng cường ném bom
Hiểu rồi Trăng xuống đỉnh non
Cố đưa ánh sáng chiếu đường cho xe
Đêm đông sương phủ màn che
Về khuya se lạnh tái tê mặt người
Gắng lên săp tới kho rồi
Chào Trăng đêm tới Trăng ngồi đợi xe.

Tháng 06-1972
Phan Vĩnh Lạc



KHÓC ANH VÕ ĐẾ
Thương anh vất vả dặm trường
Gặp bom vướng nổ giữa đường tuần tra
Rừng xanh đâu phải là nhà
Trạm Quân y lại cách xa dặm trường
Đường mòn giặc đã cài bom
Mìn vướng mỉn lá mìn con tai hồng
Trên đường cái lại trống không
Máy bay trinh sát nó lồng ngọn cây
Đợi khi sẩm tôi mờ sương
Thì Anh đã mất trên đường đưa đi
Sót thương anh biết nói gì
Những lời Anh dặn em ghi trong lòng
Khóc tiễn Anh đoạn đường rừng
Chúc Anh giấc ngủ ngàn trùng thiên thu.


Phan Vĩnh Lạc
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

 
tin tức liên quan