Thơ Đỗ Ngọc Thứ.

Ngày đăng: 06:03 17/10/2024 Lượt xem: 204
-----------------
Thơ Đỗ Ngọc Thứ

EM MUỐN...
 
Em muốn được xem
Những tấm hình của anh thời bé
Cái thời dung dăng, dung dẻ
Biết trả lời sao cho tường tỏ
Em ơi!
 
Thời bọn anh
Sáng đội mũ rơm, đi chân đất đến trường
Trưa đội nắng kiếm con cua, con cá
Chiều ra đồng cùng cha nhổ mạ
Lem lấm đất bùn
Lem lấm giấc mơ xanh
Mẹ liêu xiêu cắm cây mạ lên cái bóng của mình
Tưới vào đó giọt mồ hôi chát mặn
Đổi lấy bát cơm thâm màu khoai, sắn
Lam lũ, kiệm cần vẫn bữa đói, bữa no
 
Thời bọn anh:"Đói thì đầu gối phải bò"
Quản chi mưa dầm, nắng xối
Đến tấm hình ngày cưới, cha mẹ anh cũng không có nổi
Thì tìm đâu ra những tấm hình của anh
Thời khốn khó
Em ơi!

 

Thơ 1-2-3.
TƯỢNG MẸ ÂU CƠ
 
Lặng lẽ Mẹ ngồi bên bờ cát
Ngóng đàn con nơi biển cả chưa về.
 
Sóng ầm ào lời Lạc Long nhắn gửi
Một tấc biển cũng là máu thịt của sơn khê
Mãi ngàn năm nghe sóng dội câu thề.

Tượng Mẹ Âu Cơ tại Công viên Biển Đông - Đà Nẵng.
 
Thơ 1-2-3:
RAU SẠCH BỘ ĐỘi
 
Ai cần thì cứ lấy
Chỉ "xin đừng lãng phí". Vậy thôi
 
Những mầm xanh thơm ngọt vị đời
Vươn lên trong mưa dầm, nắng cháy
Trên mảnh vườn nhân ái, bộ đội cụ Hồ gieo hạt niềm tin./.


Đỗ Ngọc Thứ
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
tin tức liên quan