"Nguyên tiêu - Hồn thơ Bác" Thơ: Vương Văn Kiểm

Ngày đăng: 05:04 12/02/2025 Lượt xem: 28
"NGUYÊN TIÊU - HỒN THƠ BÁC"
Bài thơ tác giả trình bày tại ngày hội Nguyên tiêu do Hội VHNT Nam Định tổ chức

Hồn thơ thắp sáng cho đời
Xuân trời, xuân nước - đây lời giang san
Câu thơ vươn cánh vượt ngàn.
Xuân xanh gió lộng, trăng tràn ước mơ
* * *
Trên dòng bàn việc quân cơ
Con thuyền vững lái... lộng cờ nước non
Tình người nâng bước cho con
Bão giông - dẻo bước, đường mòn Trường Sơn.
* * *
Thơ người thắp sáng lòng son
Chí trai luyện thép, nâng hồn nước Nam
Nguyên tiêu - nguyên khí giang san.
Mang hồn nhân kiệt, mở trang thơ đời

Vương Văn Kiểm
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn


tin tức liên quan