“Đoản khúc Bến En” – Thơ: Trịnh Oanh Lan

Ngày đăng: 12:03 05/03/2025 Lượt xem: 77
-------------------
ĐOẢN KHÚC BẾN EN
(Bài đoạt giải Chuyên Đề của Tạp Chí Xứ Thanh tổ chức năm 2024).
                 I
Nước Ba Bể, rừng Cúc Phương
Nửa như Bích Động, nửa dường Hạ Long
Dưới thuyền mây trắng bềnh bồng
Mới hay hồ mượn nước trong đựng trời!
Bến En à, Bến En ơi 
Chắt chiu thắng cảnh bao nơi mà thành.
                II
Bến En người gọi Bến Xanh
Lòng hồ, sông Mực ôm quanh chẳng rời
Pha nhau, sắc nước màu trời
Lá cây trên đảo non tươi,  mỡ màng
" Thưa hồng, rậm lục"(*)- Hè sang
Một vùng xanh đến ngỡ ngàng thiên nhiên.
              III
Bến En anh gọi Bến Em
Ấy nơi hò hẹn, ấy miền nhớ thương
Ô hay cô gái bản Mường
Nụ cười răng khểnh dễ thương quá trời !
Trên hồ bao cặp sánh đôi
May ta có dịp hai người vui chung.
              IV
Ngô nương nướng bếp củi rừng
Gió loang, con sóng tưởng chừng cũng thơm
Suối Hang Ngọc, rượu bản Vơn
Cõi Tiên chắc đã gì hơn cảnh tình?
Chẳng vì duyên nợ ba sinh
Bến En gắn kết ta, mình với nhau !

 

Trịnh Oanh Lan
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

----------------------------------------
(*) Truyện Kiều
 
tin tức liên quan