Hướng tới Kỷ niệm 50 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất Đất nước
(30/4/1975-30/4/2025).
-------------------
Thơ Đậu Trung Thành
XUÂN TRƯỜNG SƠN
Xuân về trên đỉnh Trường Sơn
Phong lan khoe sắc, mây vờn quanh sân
“Cổng Trời” * không điểm dừng chân
Xe đi hối hả chở quân, chiến trường
Nhìn nhau ánh mắt thân thương
Lời chào hòa với bụi đường đỏ au
Cửa xe điếu thuốc mời nhau
Bắt tay vội vã mà sao nặng tình
Miền Nam đang đợi chúng mình
Hẹn xuân non nước thanh bình gặp nhau
Xuân Trường Sơn thiếu cả rau
Lương khô với khúc ca dao hát mừng
Tuổi xuân gắn bó núi rừng
Mở đường chiến thắng sáng bừng tương lai
Lời riêng chưa ngỏ cùng ai
Lời chung đồng đội nối dài chiến công./.
---------------------------
* Một điểm chốt ác liệt trên đỉnh Trường Sơn.
QUÊ NGOẠI
Mẹ dắt con về quê ngoại
Mưa phùn níu trạc* áo tơi
Tháng chạp rét run bờ ruộng
Gió đông thổi ngược nón cời.
Bà ngoại cơi hồng bếp lửa
Hương đồng thơm chiều ba mươi
Ông ngoại tựa lưng tràng kỷ
Câu Kiều lúc đầy, lúc vơi.
Chiến tranh ngày càng lan rộng
Pháo hạm đêm đêm đì đùng
Máy bay ngày ngày bom dội
Quê ngoại ngút trời lửa nung.
Cậu, dì một chiều đến lớp
Máu loang trang sách học trò
Khăn tang trắng đầu nhà ngoại
Câu Kiều lặng đến bây giờ.
Bạn bè chăn trâu thưở nhỏ
Nối nhau xẻ dọc Trường Sơn
Phút giây dừng chân tuyến lửa
Râm ran hỏi chuyện hậu phương.
Nay con trở về quê ngoại
Ông bà khuất nẻo núi đồi
Mộ mẹ khói hương lặng lẽ
Dáng cha hoá áng mây trôi.
Con đi mọi miền đất nước
Không đâu như ở quê mình
Câu ca áo tơi nón lá
Đằm sâu non nước nghĩa tình./.
-----------------------
* Trạc (dây - từ địa phương)
Đậu Trung Thành
Hội viên Chi hội VHNT Trường Sơn Đà Nẵng.
Địa chỉ: 12 Phi Bình 7, phường Hoà Quý, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng.
ĐT: 0914064368